Truyện cười: Nhà tù

11/06/2020 08:25 GMT+7 | Hài hước

* Người cai tù hỏi tù nhân:

Truyện cười: Nghề ăn cắp

Truyện cười: Nghề ăn cắp

Trên phố vắng, một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường: Thưa bà, bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ?

- Anh có biết đọc và viết không?

- Tôi biết viết nhưng không biết đọc.

- Hãy viết tên anh vào đây!

- Tù nhân viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù.

- Anh viết cái gì thế này?

- Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.

* Cậu phải ngồi tù bao lâu nữa? - Một tù nhân hỏi một tù nhân khác.

- 10 năm.

- Cậu không sợ trong thời gian dài như thế, vợ cậu bỏ cậu à?

- Ồ không bao giờ! Thứ nhất, cô ấy không thuộc loại phụ nữ như thế và thứ hai, cô ấy cũng bị kết án 10 năm vì đồng phạm với tôi.

* Trong nhà tù, người ta thông báo :

- Tất cả phạm nhân chú ý! Ngày mai ngài thị trưởng sẽ tới đây.

Bỗng có tiếng nói vang lên :

- Mày thấy chưa! Tao nói có sai đâu, trước sau gì thì thằng cha đó cũng phải vào tù mà.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm