Truyện cười: Cô gái tóc vàng

08/06/2020 10:00 GMT+7 | Hài hước

* Hai người yêu quý sách nói chuyện với nhau:

Truyện cười: Thần marketing

Truyện cười: Thần marketing

Ban đầu cho vào máy một anh chàng da đen, vài phút sau mở máy, bước ra một anh chàng da trắng.

- Tôi chỉ đưa các cuốn sách của tôi cho người nào trước khi cầm cuốn sách vào tay đã mở các cửa sổ cho căn phòng thông thoáng, đã lau sạch bụi trên bàn, đã rửa tay kỹ, đã súc miệng cho răng miệng thơm tho…

- Còn tôi, tôi chỉ đưa các cuốn sách của tôi cho người nào chắc chắn sẽ đem trả tôi.

* Hai gã trung thành với các quán rượu trao đổi với nhau về cách về nhà sao cho ổn.

- Này - một gã nói - bao giờ cũng thế: Chính lúc tớ cởi quần áo là lúc tớ làm vợ tớ thức giấc. Cho nên cậu hãy cởi quần áo ở dưới chân cầu thang.

- Cởi hết?

- Tất nhiên! Sau đó cậu mới nhẹ chân lên các bậc thang rồi nhẹ nhàng chui vào chăn.

- Tuyệt! - gã kia đáp.

Hôm sau, hai gã lại gặp nhau.

- Thế nào - gã thứ nhất hỏi - cậu có theo lời khuyên của tớ không?

- Có.

- Cậu có vẻ không hài lòng về kết quả?

- Lần này tớ say hơn bình thường. Tớ đến chân cầu thang. Tớ cởi hết quần áo ra vắt lên tay. Khi lên đến bậc thang trên cùng tớ thấy tớ đang ở trên một cái cầu dành cho người đi bộ sang đường.

* Cô gái tóc vàng hoe vừa đẻ sinh ba. Cô nói với cô bạn cũng tóc vàng hoe vừa đến thăm:

- Tớ thề là tớ sẽ không bao giờ làm chuyện ấy với chồng khi chồng đang nấc nữa…

* Nhà báo phỏng vấn một nữ minh tinh Hollywood có cuộc sống rất sôi động:

- Cô đã qua bao nhiêu người chồng rồi?

- Tính cả những người chồng của tôi chứ?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm