Truyện cười bốn phương: Người thứ ba

22/04/2019 08:44 GMT+7 | Hài hước

* Hai vợ chồng chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng hàng xóm cãi nhau, chồng hỏi vợ:

Truyện cười bốn phương: Cao thủ ngoại tình

Truyện cười bốn phương: Cao thủ ngoại tình

Gay quá cậu ạ – một anh chàng cao thủ đa tình tâm sự với đồng nghiệp ở văn phòng – Sáng nay tớ nhận được thư của một gã chồng ghen tuông doạ là sẽ giết chết tớ nếu tớ còn léng phéng với vợ gã.

- Vợ chồng hàng xóm cãi nhau gì mà to thế nhỉ?

- Anh không nghe thấy à? Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó!

- Nghe chừng có vẻ cãi nhau to đấy! Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa!

Một lát sau vợ giục chồng đi ngủ:

- Đi ngủ thôi anh, mất thời gian quá!

Chồng gật gù:

- Ừ nghe mãi mà không thấy cô ta khai tên anh ra, ta đi ngủ thôi!

* Anh chồng vừa đi làm về nói chuyện với vợ:

- Vợ ạ, ngoài đường lúc nãy có hai người đánh nhau dữ quá, may mà có người thứ ba ngăn lại, nếu không thì có thể dẫn đến án mạng.

- Người thứ ba ấy là ai? - Chị vợ hỏi.

- Một chàng trai trẻ.

Chị vợ trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:

- Em thấy vai trò người thứ ba lúc nào cũng quan trọng và cần thiết, ví dụ như người xử kiện, trọng tài bóng đá, nhân chứng trước toà...

- Dĩ nhiên! - Anh chồng đồng tình.

Chị vợ nheo mắt nhìn chồng:

- Ồ, thế sao lúc em đi tìm người thứ ba thì anh lại cứ lồng lộn cả lên thế?

- !?!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm