Truyện cười bốn phương: Lý do tăng lương

14/08/2019 08:39 GMT+7 | Hài hước

* Nữ thư ký nói với sếp:

Truyện cười bốn phương: 'cơm' hay 'phở'

Truyện cười bốn phương: 'cơm' hay 'phở'

Mình cũng mới “ăn” hôm qua, vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”!

- Sếp phải tăng lương cho tôi. Tôi còn phải nuôi mấy đứa con.

- Cô có mấy đứa?

- Hai đứa của tôi và một đứa của mẹ chồng tôi.

* Bà chủ rất bực mình vì con nhỏ ô sin cứ đòi tăng lương nên gặng hỏi.

– Tại sao mày nghĩ mày đáng được tăng lương hả con nhỏ không biết thân phận ?

– Thưa bà có 3 lý do: Thứ nhất con ủi quần áo giỏi hơn bà.

– Ai nói với mày thế?

– Ông chủ nói với con như vậy!

– Rồi gì nữa ?

– Thứ 2 con nấu ăn ngon hơn bà

– Ai nói là mày nấu ăn ngon hơn tao.

– Cũng là ông chủ!

- Thật là quá sức!

– Thứ 3 là con làm tình giỏi hơn bà.

Đến đây thì bà chủ nổi cơn tức giận.

– Lão chủ của mày thiệt là gan trời rồi.

– Bà bình tỉnh lại đi, câu này không phải ông chủ nói mà là anh tài xế của bà nói đấy ạ!

Bà chủ thở phào:

– Thôi được rồi! Mày im cái miệng thì tao tăng lương cho gấp rưỡi.

– Nhưng thưa bà …….

– Ừ, thì gấp đôi vậy, im đi cho tao nhờ!!!!!!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm