Truyện cười bốn phương: Hết thuốc chữa

26/06/2019 08:44 GMT+7 | Hài hước

* Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng:

Truyện cười bốn phương: Điên vì đàn bà

Truyện cười bốn phương: Điên vì đàn bà

Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi: Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Này cô, cô đến khám gì?

- Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc.

- Xin cô cứ nói.

- Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.

- Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à?

- Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ..

* Bác sĩ dặn bệnh nhân:

– Bà bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.

– Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.

Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:

– Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?

– Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có… quả dừa thì ăn hơi lâu.

* Một bệnh nhân đòi đổi sang phòng khác, bác sĩ hỏi:

– Sao ông lại muốn chuyển phòng? Người nằm giường kia rất dễ chịu, ông ta là một danh hài nổi tiếng đấy.

– Nhưng có ai vừa mổ xong mà lại phải cười cả ngày được không?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm