Truyện cười bốn phương: Chất lượng nhà hàng

09/08/2019 07:27 GMT+7 | Hài hước

* Chủ một doanh nghiệp nhỏ nói với các nhân viên nữ:

Truyện cười bốn phương: Quý tộc ăn chơi

Truyện cười bốn phương: Quý tộc ăn chơi

Tay chơi thứ tư không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại gần luật sư riêng của mình, tóm cổ ông ta lẳng xuống biển.

- Ngày mai các cô ăn mặc thật đẹp vào nhé. Tôi cho phép các cô mặc váy mini ngắn cũn trên đầu gối và áo hở vai hoặc áo cổ khoét rõ sâu cũng được, rồi không cần mặc áo lao động khoác ngoài nữa…

- Chúng ta sẽ đón một nhân vật cao cấp?

- Không, mà là chúng ta thử cố giao cho ông khách hàng cái lô hàng có quá nhiều lỗi vừa rồi…

* Ở nhà hàng.

- Này anh phục vụ bàn, miếng bít tết này của anh nhỏ quá!

- Đúng thế thưa ông, nhưng vấn đề không phải ở kích thước ông ạ. Nó nhỏ, nhưng ông lại có thể nhai nó lâu hơn bình thường.

Chú thích ảnh

* Con trai một doanh nhân hỏi bố:

- Bố ơi, nhà mình có thứ gì đó thuộc thể loại viễn tưởng hoặc thể loại thần bí để con đọc một chút không hả bố?

- Có đấy, con hãy tìm ông kế toán của bố và bảo ông ấy đưa cho bản báo cáo về thuế mà đọc.

* Một thực khách nói với anh phục vụ bàn bưng đĩa xúp cho ông ta:

- Này, mấy ngón tay anh nhúng cả vào xúp trong đĩa rồi kìa!

- Không sao, không sao đâu thưa ông! Ông đừng lo cho tôi, xúp không nóng đến mức làm bỏng tay đâu ông ạ!

* Một bà giàu sụ đã nhiều tuổi vừa lấy một chàng thanh niên vừa cao to vừa đẹp trai.

- Này, Roberta, làm cách nào mà chị lấy được một anh chàng tuyệt vời thế? - mấy người bạn gái của bà ta ngạc nhiên hỏi.

- À - bà ta đáp - tôi bảo với anh ta rằng năm nay tôi đã 70 tuổi, mặc dù bây giờ tôi mới 58 tuổi…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm