Truyện cười bốn phương: 5 phơ-răng

07/10/2019 08:50 GMT+7 | Hài hước

* Cậu bé Isaac về nhà có vẻ mãn nguyện, nói với bố:

Truyện cười bốn phương: Phát hiện mới của nhà thám hiểm

Truyện cười bốn phương: Phát hiện mới của nhà thám hiểm

Theo như tấm bản đồ này thì chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn núi đó!

- Bố ơi, hôm nay con đã kiếm được ít nhất 5 phơ-răng!

- Thế à! Bằng cách nào?

- Con chạy theo sau ô tô buýt. Đáng lẽ lên xe, thì con lại cứ chạy đến cùng.

- Con ngốc thế! Giá con chạy theo một chiếc taxi, thì có phải con đã kiếm được gấp 50 lần không.

Chú thích ảnh

* Một vị giáo chủ đi thăm chính thức nước Mỹ. Trên chiếc máy bay đưa ngài đến New York, cố vấn truyền thông của ngài dặn ngài hãy cảnh giác và thận trọng trước những câu hỏi thường rất dễ gây lúng túng của báo chí Mỹ, ông ta khuyên nên khéo léo tránh tất cả những câu hỏi nào có thể gây phiền phức.

Đông đảo các nhà báo chờ sẵn ngài ở sân bay. Một nhà báo hỏi luôn:

- Thưa ngài, ngài nghĩ thế nào về chuyện từ nay các nhà chứa được phép tồn tại chính thức ở New York?

Nhớ lời khuyên của cố vấn, ngài giáo chủ hỏi lại:

- New York có nhà chứa à?

Sáng hôm sau, trên trang nhất tờ “New York Times” có hàng tít lớn:Ngay sau khi đến, ngài giáo chủ đã hỏi:“Ở New York có nhà chứa à”?

* Một người đi câu cá mãi không câu được con nào, bỗng trông thấy có một người ngồi gần đó cầm cái gương con trong tay, bèn hỏi:

- Ông dùng cái gương làm gì vậy?

- À, tôi dùng gương bắt lấy những tia nắng mặt trời rồi chiếu lại tia nắng xuống hồ, thế là cá chen nhau lao vào cắn câu của tôi.

- Tuyệt quá nhỉ! Tôi muốn mua cái gương của ông. Ông bán bao nhiêu tiền?

- 50 euro.

- Hơi đắt, nhưng kể cũng đáng tiền.

Sau khi trả 50 euro, người mua gương hỏi ông kia:

- Chắc từ sáng đến giờ ông đã câu được nhiều lắm?

- Ông là người thứ 6.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm