Truyện cười: Bia không ôm

09/06/2020 08:30 GMT+7 | Hài hước

* Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:

Truyện cười: Nghệ thuật massage

Truyện cười: Nghệ thuật massage

Ái chà! Vợ ông sạch sẽ quá đấy! Ngày hôm nay, cô ấy đã tắm ở đây đến lần thứ tư rồi.

- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.

- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.

- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!

- ???!!!

* Một người đàn ông bước vào quán bia, gọi 25 chai bia và uống sạch trong vòng 10 phút. Thấy lạ, chù quán hỏi:

- Này, tại sao anh vội vã thế?

- Ồ, anh cũng thế thôi, nếu anh có cái mà tôi đang có!

- Anh có gì nào?

- 1 đô-la

* Sau một trận nhậu, ba người gọi taxi về nhà. Khi tới nhà người thứ nhất, hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe nhưng anh ta đứng không vững. Hai người kia sốt ruột lên xe đi tiếp.

Trong xe họ nói chuyện với nhau:

- Tội nghiệp, hắn không còn đứng nổi nữa.

- Các anh cứ xách chân dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì đứng làm sao nổi - Tài xế taxi nói xen vào!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm