Truyện cười: 10 năm ngày cưới

27/01/2020 08:04 GMT+7 | Hài hước

* Chàng nói với nàng:

Truyện cười: Ý nghĩa những vì sao

Truyện cười: Ý nghĩa những vì sao

Bạn trai cô ngước lên trời nói bâng quơ: Em thử đếm số sao trên trời đi!

- Em yêu, thế trước khi gặp anh rồi yêu anh, em đã đi với ai chưa?

- Tất nhiên là chưa. Vì tất cả các anh ấy đều có xe ô tô, nên em chỉ ngồi thôi.

* Một cặp vợ chồng kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Người ta hỏi anh chồng:

- Anh chị quen nhau như thế nào?

- Hai chúng tôi cùng có kỳ nghỉ một tuần lễ ở Tahiti.

- Và trong khung cảnh nên thơ của xứ lạ, anh chị đã yêu nhau say dắm?

- Không, mà là trong phòng chờ của sân bay, nơi chúng tôi bị mắc lại đã ba ngày vì có cuộc đình công của các nhân viên hàng không. Tôi hét thật to lên rằng tôi muốn treo cổ lão chủ tịch công đoàn chịu trách niệm về cuộc đình công này. Còn người phụ nữ sau trở thành vợ tôi thì muốn trông thấy lão ấy bị xử bắn. Thế là chúng tôi hiểu rằng chúng tôi rất ăn ý với nhau.

* Cô vợ nói với anh chồng đưa cô đi ăn tối ở nhà hàng:

- Sao anh chậm rề rề thế nhỉ? Em đã ăn hết món của em, trong khi anh chỉ mới bắt đầu ăn.

- Em quên rồi sao, em yêu: Em ăn món patê thỏ, còn anh ăn món xúp rùa mà lại.

* Sư tử và bò mộng ngồi trong nhà hàng. Bỗng vợ sư tử gọi điện thoại di động tới bảo chồng về nhà ngay. Sư tử vội đứng ngay dậy chuẩn bị ra về. Bò mộng chế giễu:

- Cậu đúng là đồ sợ vợ, tớ thì khác…

Sư tử đáp:

- Này, cậu đừng có lẫn lộn! Vợ cậu là bò cái, còn vợ tớ là sư tử cái!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm