Tiết kiệm cho vợ

23/02/2016 08:10 GMT+7 | Truyện cười

* Trong phiên tòa:

- Ông vẫn khẳng định rằng bị cáo gọi ông là đồ ngu? - quan tòa hỏi nguyên cáo.

- Vâng, thưa quý tòa. Quả thật ông ta không nói trực tiếp, mà chỉ gián tiếp. Ông ta bảo: "Còn về trí tuệ, thì chúng ta giống nhau cả!".

* Một người bị buộc tội ăn cắp nên phải ra tòa.

- Vị quan tòa nổi tiếng là tốt bụng hỏi: Trước kia anh đã bao giờ bị tù chưa?

- Chưa ạ! - bị cáo thốt lên và bật khóc.

- Thôi, thôi, đừng khóc nữa anh bạn thân mến ạ, - quan tòa an ủi. - Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại điều đó.

* Bị cáo, anh có giúp đỡ vợ anh làm việc nhà không?

- Có ạ, thưa quý tòa.

- Anh hãy kể một ví dụ xem nào?

- Vâng, tôi xin kể. Để cô ấy khỏi vất vả trong việc xách các chai về nhà rồi lại xách các chai không đem trả, tôi đã tiết kiệm sức lao động của cô ấy bằng cách ngồi suốt ngày ở các hàng quán.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm