Quý bà thích gì nhất?

02/02/2016 14:28 GMT+7 | Truyện cười

* Có một người đàn bà đi máy bay mang theo một viên kim cương và không biết làm cách nào qua hải quan được.

Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha:

- Cha có gì khai báo không?

Cha cố chuẩn bị nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói:

- Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quý bà đều thích.

Nhân viên hải quan cười nói:

- Cha vui tính quá! Mời cha qua.

* Một quý bà ly dị chồng, tòa hỏi tại sao, bà nói :

- Thưa, chẳng giấu gì tòa, chồng em làm cảnh sát hình sự, lúc nào cũng "giữ nguyên hiện trường..”, dạ! Tòa giúp cho em …

Xét thấy lý do chính đáng, Tòa đồng ý cho bà ta ly dị. Một thời gian sau, bà ta lại lên gặp toà xin ly dị người chồng sau. Tòa hỏi lý do :

- Thưa tòa, ông chồng này của em làm bên bảo tàng, câu cửa miệng của lão là “cấm sờ vào hiện vật” tòa bảo em biết làm sao bây giờ?

Bà này ly dị xong, về cưới người chồng thứ 3, ít lâu lại lên kêu với tòa. Tòa hỏi:

- Ông này tôi thấy được quá đi chứ? Bà còn muốn gì nữa?

- Dạ, thì công việc, đạo đức em cũng chẳng dám phàn nàn gì. Nhưng tòa xét cho, ông ấy làm trưởng phòng kế hoạch, chỉ được cái "vạch ra rồi để đấy", em khó khăn quá…

- Thế tóm lại, bà muốn ông chồng như thế nào?

- Thôi thì, đã thương thì thương cho trót, tòa có quen ai làm nghề đạp xích lô thì giới thiệu giúp em!

- Bà này lạ nhỉ, quan chức không muốn lại muốn xích lô là làm sao?

- Thưa, mấy ông xích lô cứ nhảy lên là đạp, chả nói năng lằng nhằng…

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm