Nỗi niềm của đàn ông

09/12/2015 08:21 GMT+7 | Truyện cười

* Một anh chàng gặp bạn.

- Này - người bạn nói - Bây giờ cậu đeo kính đấy à?

- Ừ, tớ phát hiện ra rằng tớ bị cận thị nặng cậu ạ.

- Sao cậu phát hiện ra được thế?

- À, tuần trước tớ ngồi một mình ở nhà hàng và đã tán tỉnh một phụ nữ.

- Sao nữa?

- Sau đó, khi đưa nàng về nhà, thì tớ mới nhận ra rằng đó chính là vợ... tớ.

* Sau đêm tân hôn, đôi vợ chồng mới cưới ngồi ăn sáng với nhau.

- Anh yêu  - nàng nói - Em phải thú thật một điều với anh: Em bị hen suyễn...

- Ờ, thế thì anh yên tâm rồi - chàng đáp - Vì đêm qua anh lo lắng quá, anh cứ tưởng em huýt sáo miệng giễu cợt anh!

* Trong phòng chờ của nhà hộ sinh có hai người đàn ông, họ phàn nàn với nhau:

- Bực mình quá ông ạ, vợ tôi đi đẻ đúng vào dịp nghỉ phép của hai chúng tôi!

- Tôi còn bực gấp mấy lần ông! Vì cái chuyện sinh đẻ này mà chúng tôi phải bỏ dở tuần trăng mật đấy!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm