Nghệ thuật buôn bán

19/02/2016 08:36 GMT+7 | Truyện cười

* Bà cụ già nói với người bán hàng:

- Anh cân cho tôi mười cân bột mì... Mặc dù mười cân thì không biết tôi có xách nổi không.

- Không sao đâu cụ ạ, cụ cứ mua mười cân đi. Cháu sẽ cân thật khéo, để cụ xách được dễ dàng - anh bán hàng đáp.

* Chủ cửa hàng kính mắt dạy nghệ thuật buôn bán cho anh bán hàng trẻ tuổi:

- Khi cậu chọn kính cho ông khách hàng và ông ta hỏi giá tiền, cậu hãy đáp: "Mười đô-la" - rồi chờ xem ông ta có giật mình không. Nếu không nhận thấy ông ta có biểu hiện gì, cậu hãy mỉm cười và nói: "Tất nhiên đó mới là giá gọng kính. Nếu cả mắt kính thì phải thêm mười đô-la nữa...". Rồi cậu lại theo dõi phản ứng của ông khách.

- Nếu cả lần này ông ta cũng không giật mình ạ?

- Thì cậu hãy nói thêm luôn: "Cho mỗi bên mắt".

* Hai phụ nữ nói chuyện với nhau:

- Bà thấy chị bán sữa ở cửa hàng kia thế nào?

- Ồ, đó là một người có đạo đức và rất trung thực. Ngay cả khi đổ thêm nước vào sữa, bao giờ trước đó chị ta cũng đun sôi nước cho bảo đảm vệ sinh.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm