Lý do dễ 'đột quỵ' trong nhà hàng

02/01/2016 11:11 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Sau bữa ăn thịnh soạn, ở nhà hàng, một thực khách hỏi phục vụ bàn:

- Món thịt nướng kia trông ngon quá mà tôi lại chưa ăn, liệu nếu ăn thêm một đĩa, tôi có bị đột quỵ không nhỉ?

- Chắc chắn là không, thưa ông - phục vụ bàn đáp - Nhưng rất có thể ông sẽ bị đột quỵ khi xem tờ hóa đơn thanh toán.

* Trong nhà hàng, một ông khách gọi phục vụ bàn lại và nói:

 - Này anh bạn, anh phải lựa chọn thôi. Hoặc anh vẫn bưng cho tôi những suất ăn mỏng dính như vừa rồi, hoặc anh hãy đóng cửa sổ lại. Đây là lần thứ ba miếng bít-tết của tôi bị gió thổi bay rồi đấy...

* Trong khi chờ được phục vụ, ông khách một nhà hàng đi vào toilet. Qua khu bếp của nhà hàng, ông ta ghé mắt nhìn vào.

- Sao lại làm ăn thế kia! - ông ta kêu lên - Để làm bánh mì nhân thịt cho tôi, đầu bếp lại lấy một viên thịt băm rồi để nó dẹt đi cho dễ đặt vào trong bánh mì, anh ta lại cho viên thịt vào nách mà kẹp. Tởm quá đi mất!

Một nhân viên nhà hàng nghe thấy vậy, liền bảo ông khách:

- Nếu ông kỹ tính đến mức ấy, tôi khuyên ông không nên nhìn xem đầu bếp đang dùng cái gì để rải nhân hành phi lên bánh tráng!

* Một nhà hàng lớn thông báo tuyển người:

“Cần tuyển một phục vụ bàn thật khéo léo để đổ nước xốt cà chua thật chính xác lên những thực khách có thái độ khó chịu. Ưu tiên cho những người có bằng tốt nghiệp khoa luật và là luật sư để có thể cãi một cách thuyết phục rằng đó là mình chỉ chẳng may lỡ tay chứ hoàn toàn không cố ý”.

* Anh lái xe tức giận vào một nhà hàng:

- Suốt nửa tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi cứ phải chạy xe lòng vòng trong thành phố để tìm một chỗ đỗ xe, bụng thì đói meo. Tại sao ông không có một bãi đỗ xe?

Chủ nhà hàng đáp:

- Nếu tôi có một bãi đỗ xe ở khu phố đông đúc này, thì tôi cần gì phải vất vả mở một nhà hàng nữa?

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm