Kỷ niệm ngày cưới

25/03/2016 08:17 GMT+7 | Truyện cười

* Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, vợ nhìn chồng ngán ngẩm nói:

- Chúng ta đã cưới nhau 30 năm rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu ngủ riêng thôi. Mai ông đi mua giường với tôi nhé!

Ông chồng gật gù:

- Tôi đồng ý. Thậm chí tôi nghĩ chúng ta cần phải tách biệt nhiều hơn nữa ấy chứ.

Bà vợ quắt mắt nhìn chồng:

- Ý ông là ngủ phòng riêng luôn à?

Ông chồng vội vàng xua tay:

- Không, không. Ý tôi là xây hẳn nhà riêng luôn cho thoải mái! Nhà mình còn đất, còn tiền.

* Trước ngày lễ kỷ niệm đám cưới bạc, vợ hỏi chồng:

- Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đáng nhớ này như thế nào đây, anh yêu?

- Tốt nhất là chúng ta cố dành vài phút im lặng.

* Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng: “Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới”.

- Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng”.

Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động:

- Ông mới lấy vợ 3 năm thôi hả?

- Không, 30 năm.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm