Hẹn hò

06/04/2016 10:02 GMT+7 | Truyện cười

* Hai anh chàng ngồi trên ghế băng ngoài công viên đợi người yêu. Một người vừa rót cà phê từ trong phích ra để uống vừa ăn chiếc bánh mì kẹp nhân và nói với người kia:

- Tớ có thể cam đoan rằng đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời cậu.

- Sao cậu biết?

- Vì cậu không đem theo thức ăn. Có thể cậu phải chờ hàng tiếng đấy.

* Chàng trai lại gần cô gái từ phía sau, đưa hai tay bịt mắt cô ta và nói:

- Nếu em không đoán ra anh là ai, anh sẽ phạt bằng cách hôn em đấy. Nào em hãy nói lên ba cái tên xem nào.

- Louis?... không phải, Victor Hugo?... Napole'on?... Vẫn không phải? Anh thắng rồi!

* Em hãy nhìn xem, có ngôi sao băng đằng kia kìa! Nếu khi có sao băng mà ta thầm ước muốn một điều gì đó, điều ấy sẽ thành hiện thực.

- Em biết nhưng em không tin...

- Tại sao?

- Tại anh quá nhút nhát...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm