Em nhảy như lạc đà ấy

29/05/2017 09:17 GMT+7 | Hài hước

* Ở trường dạy khiêu vũ.

- Trước khi bắt đầu bài thứ nhất - hướng dẫn viên nói với các học viên - các bạn hãy ghi nhớ một điều cực kỳ quan trọng: toàn bộ nghệ thuật khiêu vũ chỉ là ở chỗ bạn phải kịp rụt chân lại trước khi bạn nhảy của bạn giẫm lên…

* Một đôi trai gái đang khiêu vũ tình tứ với nhau, bỗng chàng trai nói:

- Em yêu, khi nhảy với em, anh cảm thấy vũ trường này như một sa mạc không người.

Cô gái cảm động áp chặt hơn vào người chàng trai, thỏ thẻ hỏi:

- Vì sao hả anh.

- Vì em nhảy cứ như con lạc đà ấy.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm