03/01/2016 08:09 GMT+7 | Truyện cười
* Cô thủy quỹ chạy vào phòng giám đốc, kêu lên:
- Thưa sếp, em vừa bị anh kế toán hôn!
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng cô hãy hiểu cho rằng cơ quan ta rất lớn, tôi không thể nào đích thân tự làm lấy tất cả mọi việc được!
* Trong giờ làm việc, một nhân viên nam trốn đi cắt tóc. Anh ta đang ngồi ở hiệu cắt tóc thì sếp cũng đi vào.
- Chào cậu. Tôi thấy cậu đi cắt tóc trong giờ làm việc - sếp nói.
- Vâng, thưa sếp! Nhưng trong giờ làm việc, tóc cũng mọc dài ra đấy ạ.
- Đúng, nhưng không phải tất cả. Có những sợi tóc mọc ngoài giờ làm việc chứ.
- Vâng, thưa sếp. Nhưng tôi có cắt hết tóc đâu ạ!
* Sau mười lăm năm tận tụy, ông Dupont xộc vào phòng sếp.
- Thưa ông, tôi có ba điều muốn nói với ông, - Dupont nói như quát. - Điều thứ hai, từ nay tôi bỏ cái sở tởm lợm này. Điều thứ ba, ông là một gã đần độn nhất thế giới...
- Thế... thế còn điều thứ nhất? - sếp ngẩn người ra hỏi.
- À, xin lỗi, đáng lẽ tôi phải nói điều đó trước nhỉ. Điều thứ nhất, tôi vừa trúng xổ số 10 triệu phơ-răng!
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất