Chuyện 'hậu cung'

05/12/2015 12:20 GMT+7 | Truyện cười

* Anh yêu - vợ mơ mộng nói - anh có nhớ hôm chúng ta quen nhau có một trận dông bão rất kinh khủng không?

- Nhớ, anh rất nhớ... Tiếc là hôm đó anh lại không coi trọng lắm cái điềm báo trước ấy!

* Ông hoàng A-rập tặng cả một hậu cung gồm năm trăm phụ nữ cho một nhà ngoại giao Anh đã giúp đỡ anh ta rất nhiều việc lớn.

- Xin cám ơn ngài - nhà ngoại giao nói - nhưng tôi không thể nhận món quà đó được.

- Tại sao?

- Tôi không thể chịu nổi cái cảnh tượng năm trăm đôi tất treo la liệt trong buồng tắm của tôi mỗi tối.

* Vợ tớ thích ngăn nắp trật tự trong nhà quá, đến mức tớ không chịu nổi nữa!

- Nhưng ngăn nắp thì tốt chứ sao?

- Cậu tưởng tượng mà xem, ban đêm, tớ thấy khát nên bò xuống bếp uống ngụm nước, hai phút sau, trở lên phòng ngủ, thì thấy chỗ nằm của mình đã được thu dọn hết chăn đệm rồi...

* Chồng vừa mặc bộ com - lê sang trọng vừa bảo vợ:

- Hãy hiểu cho anh nhé, Gerda! Cuộc hẹn hò hôm nay với Catherine là anh đã hẹn với cô ấy từ trước khi chúng ta lấy nhau mấy tháng cơ...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm