Chuyện cười nha sĩ

06/01/2016 08:23 GMT+7 | Truyện cười

* Hốc to quá! Hốc to quá! Hốc to quá!

- Tại sao ông lại nhắc lại câu đó những ba lần? - bệnh nhân hỏi nha sĩ.

- Không phải đâu! tôi chỉ nói có một lần thôi mà, hai lần sau là tiếng vọng từ cái hốc răng bị sâu của ông đấy chứ!

* Hai anh chàng nói chuyện với nhau:

- Hôm nay tớ vừa mới đến bệnh viện mà ông nha sĩ đã nhổ cho tớ hai cái răng.

- Cậu đang có một cái răng thôi mà?

- Đúng vậy, nhưng tớ đưa tờ 100, mà ông nha sĩ lại không có tờ 50 trả lại.

* Ban đêm một tên trộm lẻn vào nhà một nha sĩ. Vì không tìm được thứ gì đáng giá, hắn đòi chủ nhà phải đưa tiền cho hắn.

- Tôi rất lấy làm tiếc - ông nhà sĩ vừa ngáp vừa trả lời - Tôi không có tiền, nhưng nếu anh không muốn rời khỏi đây mà không được gì, tôi có thể nhổ cho anh một chiếc răng không lấy thù lao.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm