Bí mật của phụ nữ

19/03/2016 07:12 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) * Trong bữa tiệc, một người đàn ông khẳng định:

- Không người phụ nữ nào có thể giữ được một bí mật.

Một phụ nữ phản đối:

- Ông nói thế không đúng. Như tôi đây chẳng hạn, từ khi tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 19, chưa bao giờ tôi tiết lộ tuổi của tôi cho bất kỳ ai.

- Một ngày nào đó bà sẽ để lộ.

- Chắc chắn là không! Một phụ nữ đã giữ được một bí mật như vậy suốt 21 năm thì sẽ có thể giữ được suốt đời.

* George, bà dì của cậu bao nhiêu tuổi?

- Chưa bao giờ tớ hỏi dì tớ về điều đó, nhưng tớ nghĩ bà ấy không còn trẻ nữa, vì bà ấy thường hay kể những mẩu chuyện thời Chiến tranh thế giới II.

* Hai gã nói chuyện với nhau.

- Này, tớ đang rất hận một người phụ nữ. Phải làm gì để trả thù cô ta nhỉ?

- Không phải làm gì cả. Cứ để thời gian trả thù hộ. Thời gian luôn chịu trách nhiệm giúp cậu việc đó.

* Câu chuyện giữa hai phụ nữ.

- Tôi hãi hùng mỗi khi nghĩ tới ngày tôi 50 tuổi!

- Vậy sao? Thế hôm đó có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?

* Ông Joner suy nghĩ rất nhiều mà không tìm ra cách nào thuyết phục được vợ phải lái xe cẩn thận hơn. Cuối cùng, có vẻ như ông đã tìm ra một cách. Ông bảo vợ:

- Này, nếu em cứ lái xe như bây giờ thì dễ gặp tai nạn giao thông lắm. Mà lỡ chẳng may em gây tai nạn, báo chí sẽ đăng bài về vụ việc, họ sẽ nêu tên em và nói rõ cả tuổi của em nữa đấy!

* Hai ông trung niên nói chuyện với nhau.

- Ngẫm lại mới thấy rõ, 18 tuổi chỉ có một lần trong đời thôi ông ạ.

- Vâng, đúng thế. Nhưng xem ra 81 tuổi thì còn hiếm hơn!

* Bác sĩ giải thích cho ông Higgens:

- Ông hãy bảo bà vợ ông, đừng lo lắng gì về chuyện tai bị nghễnh ngãng. Chuyện đó hoàn toàn là do tuổi tác. Ai cũng vậy thôi.

- Do tuổi tác? Không, xin bác sĩ hãy tự nói với vợ tôi điều đó. Do tuổi tác thì có thể với ai cũng vậy, nhưng quyết không phải là với vợ tôi.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm