Chuyện cô con gái

18/03/2014 10:30 GMT+7 | Truyện cười


(Thethaovanhoa.vn) - * Bà mẹ hỏi cô con gái đã lớn:

- Sao con khóc? Thằng Baria nó không chung thủy với con à?

- Giá mà chỉ một mình Baria.

* Cô con gái đã lớn đang học đại học ở thành phố gọi điện về cho bố:

- Bố ơi, con đã làm quen với một anh chàng rất dễ mến và con nghĩ anh ấy cũng thích con.

- Sao con nghĩ thế?

- Anh ấy hỏi con liệu trong những thứ quần áo con thường đem về nhà nhờ mẹ giặt, anh ấy có thể gửi kèm vào đó vài chiếc quần đùi của anh ấy được không.

* Cô con gái đã lớn phàn nàn với mẹ:

- Mẹ ơi, con mệt mỏi vì cái anh John ấy quá...

- Thế thì con hãy bớt chạy theo nó đi.

* Bà mẹ một cô con gái đã lớn van nài con:

- Mẹ xin con đấy, con gái yêu quý của mẹ! Hãy nghĩ lại đi, con đừng lấy cái thằng ấy.

- Ồ, mẹ yên tâm! Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà mẹ!

* Cô con gái đã lớn hãy còn đang đi học hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, bạn ấy đã có những cuộc hẹn hò với con, vậy con có thể nhờ bạn ấy làm các bài tập về nhà giúp con không hả mẹ?

* Chồng nói với vợ:

- Em biết không, Mary, hôm nay, trước ngày đứa con gái út của chúng mình tròn 18 tuổi, anh đã dành cả một buổi để trò chuyện với nó về những mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà...

- Thật sao? Thế anh có biết thêm điều gì mới mẻ không?

* Cô con gái đã lớn hỏi bố:

- Con có thể hỏi bố 2 câu được không ạ?

- Tất nhiên là được. Câu thứ nhất là thế nào?

- Tối nay, bố có cho phép con đi chơi với một người bạn trai đã hứa sẽ dùng ô-tô đưa con về nhà trước 2 giờ sáng không ạ?

- Không. Còn câu hỏi thứ hai?

- Tại sao lại không ạ?

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm