Truyện cười: Tuyển chồng

07/03/2020 08:08 GMT+7 | Hài hước

* Con rể chị thế nào? - một bà mẹ vợ hỏi một bà mẹ vợ khác.

Truyện cười: Đàn bà

Truyện cười: Đàn bà

Ồ, cái đấy không hợp với bà đâu, mà nó lại quá rẻ, không xứng với một quý bà như bà.

- Cũng tạm được, nhưng mà nó không biết chơi bài.

- Đó là ưu điểm chứ!

- Không, đó là khuyết điểm: Nó không biết chơi nhưng vẫn cứ chơi…

* Chồng cậu tán tỉnh giỏi lắm. Chắc là chuyện kia cũng tuyệt vời chứ?

- Chán lắm! Chỉ được cái còi…

- ?

- Cậu không biết chuyện kể về lễ hạ thuyền và cho chạy thử một con tàu à? Khi buổi lễ bắt đầu, trước mặt các quan khách, con tàu rúc còi rất to, vang động cả bến cảng. Nhưng rồi nó chẳng nhúc nhích được một mét nào…

* Hai tù nhân nói chuyện với nhau.

- Cậu bị kết án bao lâu?

- 20 năm.

- Tuyệt quá. Khi ra tù, cậu đem hộ bức thư của tớ cho vợ tớ nhé. Tớ bị chung thân…

* Khi nào lấy chồng, tớ chỉ muốn lấy anh chàng nào có 3 anh em trai.

- Tại sao?

- Vì khi đó, tớ sẽ chỉ phải chịu đựng có 1 phần tư mẹ chồng.

* Chắc gì em đã là một cô gái đầu tiên anh hôn. Em thấy anh hôn quá khéo.

- Có thể là như vậy. Nhưng sao em biết thế nào là khéo thế nào là không khéo?

* Một bà quở trách cậu con trai.

- Khi nói về anh người yêu mới của chị gái con, mẹ muốn con chỉ gọi nó là Jerome chứ không gọi nói là “Nạn nhân khốn khổ thứ mười hai”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm