Truyện cười: Món ăn nguy hiểm nhất

02/01/2020 09:00 GMT+7 | Hài hước

* Một cô gái đẫy đà đi vào cửa hàng bánh và yêu cầu chi tiết:

Truyện cười: Siêu thị ngày Tết

Truyện cười: Siêu thị ngày Tết

Giá không tăng, chỉ là tuần này siêu thị ấy mới lắp thêm camera thôi.

- “Cho tôi hai cái bánh ngọt có phủ 4 thìa kem, siro dâu và nhiều hạnh nhân nhé”.

- Cô có muốn thêm anh đào không?.

- Không, tôi đang ăn kiêng.

* Một phụ nữ tới gặp bác sĩ vì bị đau bụng. Bác sĩ hỏi: “Tối qua bà ăn gì?”.

- Tôi ăn hàu.

- Hàu có tươi không?

- Làm sao tôi biết được?

- Ồ, tách vỏ hàu ra là bà biết nó tươi hay không chứ.

- Ối, thế là phải tách vỏ hàu à?

* Một chuyên gia ăn kiêng đi giảng bài:

- “Những thứ chúng ta ăn hằng ngày có thể giết chúng ta từ từ. Thịt đỏ là nguy hiểm nhất. Rau cũng có hại, nước uống thì có nhiều vi khuẩn. Nhưng có một thứ đồ ăn nguy hiểm nhất mà rất nhiều người ăn phải. Có ai biết đó là gì không?”.

- Người đàn ông ngồi ngay hàng đầu giơ tay và trả lời: “Bánh cưới”.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm