Truyện cười bốn phương: Không khí Tết

06/02/2019 07:06 GMT+7 | Hài hước

* Năm nay, anh đề nghị chúng ta sẽ ăn Tết trong không khí gia đình êm ả. Như ngày xưa vậy… - chồng bảo vợ

Kẻ say xỉn đãng trí nhất thế giới

Kẻ say xỉn đãng trí nhất thế giới

Một người đàn ông Thụy Sĩ đã uống say đến mức anh ta quên cả việc đón vợ đi cùng và đến khi tỉnh rượu thì lại hốt hoảng tưởng rằng vợ đã rơi xuống biển.

Vợ thấy chồng còn cảm động ứa cả nước mắt. Cô dịu dàng ôm lấy chồng.

- Em đồng ý, anh yêu. Chúng ta cùng bàn bạc cụ thể đi.

- Hay lắm. Thế này nhé, - chồng tươi tỉnh hẳn lên, - anh sẽ mua giò, pho mát, dăm chai rượu, còn em sẽ về chơi nhà bố mẹ em vài hôm…

* Anh chàng nọ nhậu nhẹt tất niên say khướt ở quán với bạn bè đến khuya mới về. Sáng hôm sau, cố mãi mới dậy được, anh ta bảo vợ:

- Quái, cái mũ của anh đâu ấy nhỉ?

- Chắc anh lại để quên ở quán rồi chứ gì!

- Đúng rồi! Anh đến đó lấy vậy

- Nhân thể anh bảo chủ quán trả cho anh cả chiếc quần nữa nhé

* Tờ báo Tết này nhìn lại năm ngoái có vài con số hay quá cậu ạ

- Bài báo ấy viết thế nào?

- Cậu hãy nghe tớ đọc nhé: “Năm ngoái, chi phí cho việc nâng ngực phụ nữ và sản xuất viagra trên phạm vị toàn thế giới nhiều gấp 80 lần chi phí cho việc nghiên cứu bệnh alzheimer. Nếu chiều hướng này cứ tiếp tục, thì ba mươi năm nữa, tất cả phụ nự đều có bộ ngực đồ sộ và tất cả đàn ông đều có thể như chiếc ba – toong, nhưng họ không thể nhớ lại được họ cần như vậy để làm gì”

* Chàng trai rủ cô gái:

- Đến nhà anh đi. Mấy ngày Tết này, bố mẹ anh về quê cả rồi. Chúng ta sẽ ngồi chơi và uống trà với nhau

- Vâng. Nhưng để em chạy ra hiệu thuốc mua cái gì đó cho lúc uống trà nhé.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm