Truyện cười: 'Bố em khổ là tại cô'

08/09/2020 13:00 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe thấy học sinh Tý liên tục nói "bố em khổ vì cô", cô giáo không khỏi ngạc nhiên và tò mò lý do.

Truyện cười: Thuốc ngủ

Truyện cười: Thuốc ngủ

Ơ, bị cảm thì uống thuốc cảm, bị ho thì uống thuốc ho, thế tôi bị bệnh ngủ nhiều thì uống thuốc ngủ là đúng rồi còn gì!

 

Cô giáo bảo Tý:

- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.

Nghe vậy Tý liền đáp:

- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa.

Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại:

- Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?

- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

- !!!  

H.T (S.T)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm