Truyện cười: Bí quyết nấu ăn

11/01/2020 08:57 GMT+7 | Hài hước

* Trước lễ cưới, một người bạn gái hỏi cô dâu:

Truyện cười: Món ăn nguy hiểm nhất

Truyện cười: Món ăn nguy hiểm nhất

Người đàn ông ngồi ngay hàng đầu giơ tay và trả lời: “Bánh cưới”.

- Olia, cậu có biết nấu nướng ngon lành các món ăn không?

- Nói chung thì từ hồi tớ còn nhỏ, mẹ tớ cũng đã dạy tớ nấu món súp bắp cải, nhưng đối với tớ việc biết nấu súp cũng chẳng để làm gì, vì khi lớn lên tớ lại rất xinh đẹp thế này…

* Một ông già nghèo ì ạch vác một bao tải nặng. Đó là một quãng đường dốc, nên ông ta gần như không bước nổi nữa. Ông ta thở hồng hộc, lưng ông ta mỗi lúc một còng thêm như sắp sửa gập lại, đến mức cái bao tải nặng rơi xuống đất. Ông ta vừa lau mồ hôi vừa kêu than:

- Tôi không muốn sống nữa! Cầu xin Thần chết hãy đến đem tôi đi cho xong!

Thần chết hiện ra.

- Ngươi gọi ta hả? Thì ta đây!

Ông già vội đáp:

- Vâng, xin Ngài hãy giúp tôi đặt lại cái bao tải này lên lưng tôi!

* Một người quen nói với nữ minh tinh màn bạc Hollywood:

- Này, rất tiếc là hôm tới tôi lại có việc bận nên không đến dự lễ cưới của cô được.

- Ồ, ông đừng buồn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lại có một lễ cưới tiếp theo thôi mà.

* Cô gái vừa đặt lên bàn món ăn cô mới làm vừa nói với chàng trai:

- Có gì anh thông cảm nhé, em chỉ biết làm mỗi hai món đó là món cá và bánh ga-tô.

- Không sai, thế cũng là tốt rồi, dần dần chắc chắn em sẽ biết làm nhiều món khác nữa - chàng trai nói cho cô gái vui - Nhưng này, trên đĩa kia là bánh ga-tô hay món cá thế?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm