Truyện cười: Bệnh hoang tưởng

12/11/2019 08:53 GMT+7 | Hài hước

* Một thanh niên đến bệnh viện tâm thần:

Truyện cười: Tai nạn giao thông

Truyện cười: Tai nạn giao thông

Ê heo, nghe nói ở đây có con heo luôn nhận mình là sư tử, mày biết nó là con nào không?

 

- Thưa bác sĩ, tôi nghĩ tôi là tỷ phú!

- Chà, căn bệnh hoang tưởng rất khó chữa. Tôi có thể trị được, nhưng khá tốn kém đấy!

- Có sao đâu, tôi vừa dành được một hợp đồng trị giá 5 triệu USD/năm.

- !!!

* Hai y tá khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi :

- Nặng không ?

- Thưa, gấp quá, chúng tôi không cân được ạ !

* Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:

- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!

- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?

- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!

- Ông ta bị hói?

- Đúng vậy.

- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?

- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm