Óc hài hước của con trai

06/01/2017 10:44 GMT+7 | Hài hước

 * Cha xứ hỏi một cậu bé:

- Con đã bao giờ nghe ai nói tới Trời chưa?

- Rồi ạ. Con vẫn nghe thấy luôn luôn.

- Đó là những khi nào?

- Thưa cha, khi bố của con đập búa vào ngón tay trong lúc tự sửa chữa vặt thứ gì đó trong nhà. Những khi ấy, bố của con thường nổi cáu và kêu lên: “Trời ơi!”.

* Tôi đã bỏ ra hơn 10 năm để sáng tác bản nhạc ru này đấy - một nhà soạn nhạc kể.

- Sao lâu thế hả ông?

- Vì cứ mỗi lần tôi thử chơi lại mấy câu nhạc đầu tiên xem sao, là tôi ngủ thiếp ngay đi mất.

* Nghe tiếng thằng con trai 9 tuổi cười khanh khách, người vợ từ trong bếp chạy ra thì thấy thằng bé có vẻ thích chí lắm vì nó vừa mới chụp cả cái tô súp lên đầu bố.

Người vợ bảo chồng:

- Ồ! Chắc hẳn thằng con trai mình cũng có óc hài hước giống anh đấy!

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm