Bi hài phụ nữ giảm cân

11/06/2016 07:55 GMT+7 | Hài hước

* Trong giờ nghỉ trưa, người bạn hỏi:

Này, tôi nghe bảo là dạo này chị nhà không còn chạy bộ mỗi chiều để giảm cân cùng với bà xã của tôi nữa. Nhà anh có chuyện gì à?

Người kia chậm rãi đáp:

- À không có gì đâu, tại tôi bảo vợ ở nhà đừng đi tập nữa. Cô ấy tập được có 3 tháng là tôi hết chịu đựng nổi rồi.

- Sao thế?

- Cô ấy chạy bộ mãi mà cân nặng thì chẳng giảm tẹo nào. Ngược lại hàng quán dọc đường thì thuộc nằm lòng hết, đã thế chuyện rước con cái, rửa bát, nấu cơm mỗi chiều đều giao cho tôi làm tất. Tôi chịu được 3 tháng coi như là kiên cường lắm rồi đấy.

* Sau khi trải qua ba ngày ốm liệt giường, đến ngày thứ tư cuối cùng Mary cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cô cố sức ngồi dậy và bò đến tủ quần áo lấy một chiếc quần jean còn mới nguyên mặc vào. Chiếc quần vừa vặn khiến Mary hào hứng hét toáng lên:

- Anh yêu, anh vào xem nè! Cuối cùng thì em cũng mặc vừa chiếc quần này rồi, em đã gầy đi thật rồi. Tạ ơn trời!

Chồng Mary thấy vợ nhảy cẫng lên sung sướng chỉ biết lắc đầu nói:

- Đúng là em mặc vừa thật rồi, nhưng chiếc quần này là của anh mà!

- !?!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm