Nụ cười bầu Hùng ở Cẩm Phả

24/07/2015 12:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quá nhiều thông tin bất ngờ về vị trí của HLV Đinh Cao Nghĩa khiến Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng trở thành nhân vật được săn đón nhất trên sân Cẩm Phả tối 23/7.

Ông Nghĩa xin từ chức, ông Hùng tuyên bố “tôi cầm quân ra trận”. Ông Nghĩa được cân nhắc phục chức sau chỉ… 2 trận, nhưng ông Hùng sau đó đổi ý, quyết thay ông Nghĩa bằng trợ lý Hoàng Thọ.

Ông Hùng bước vào khu cabin và mỉm cười “làm dáng” để phóng viên chụp ảnh. Ông còn trêu chọc mọi người, giơ tay chào người quen ở khu khán đài B Hội CĐV Quảng Ninh. Ông ra chiều tỏ ra thoải mái lắm!


Chủ tịch Phạm Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) gây chú ý khi trực tiếp chỉ đạo cầu thủ thi đấu

Hình như ông không giúp được Than Quảng Ninh nhiều về chuyên môn như tuyên bố “cầm quân ra trận” trước kia thì phải, vì thấy ông phần lớn chỉ ngồi, trong lúc các trợ lý ùa ra chỉ đạo. Nhưng nụ cười của ông Hùng chắc có lẽ đã quá đắt giá với Than Quảng Ninh thời điểm này.

Cầu thủ đất mỏ đã thua nhưng thật không thể chê trách tinh thần thi đấu của họ. Phút thứ 7, Minh Tuấn đã rời sân vì chấn thương. Cuối hiệp 1, Hoàng Max bị chặt chém liên tục rồi cũng ra sân. Đến phút 45, đội Than đã dùng sạch 3 quyền thay người khiến lúc đó B.Bình Dương càng được thể đá rắn và dồn lên tấn công.

Cầu thủ có thể chấn thương, khí thế của sân Cẩm Phả vẫn không suy suyển. Trọng Hoàng đá hỏng phạt đền trong tiếng hò reo vang dội của 4 phía khán đài sân Cẩm Phả. Ngay cả khi Trịnh Quang Vinh ghi bàn, những tiếng “Quảng Ninh” chỉ càng lớn hơn.

Bóng đá V-League thật lắm sự lạ: Đội bóng chia tay HLV giỏi vẫn có thể đá bốc nhờ sức mạnh quá lớn của sân nhà, tiềm lực ẩn sau… nụ cười của ông chủ tịch. Đội bóng vật lộn với chấn thương thật ra lại là nhân vật chính rất đáng yêu của một tối bóng đá nhiều kỉ niệm.

Cho dù nụ cười của ông Hùng thật ra không logic lắm với những cái chân đau của đội Than Quảng Ninh.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm