NTK Đức Hùng: Đất Rồng thiêng xuất hiện, người Nhật càng yêu áo dài hơn!

12/09/2009 15:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Kỷ niệm lần thứ 36 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973), Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo phối hợp tổ chức Tháng Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản từ 10 - 20/9, trong đó có trình diễn áo dài Việt Nam.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Đức Hùng - nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng của Hà thành ngay trước khi anh cùng bộ áo dài Đất Rồng thiêng và 8 người mẫu xinh đẹp bay sang Nhật Bản.

* Cơ duyên nào đưa anh đến với “Xin chào! Việt Nam 2009” tại Tokyo và vì sao hành trang của anh lại cứ là áo dài?
- Trong chương trình Tháng Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản có tiết mục giới thiệu thời trang dân tộc. Tôi được chọn cử đi với tư cách là nhà thiết kế và được Vietnam Airlines tài trợ. Còn tại sao lại là áo dài ư? Nếu để quảng bá hình ảnh Việt Nam liên quan đến thời trang thì có gì đẹp hơn và ý nghĩa hơn là chiếc áo dài. Tôi không nói thì anh cũng biết áo dài không đơn thuần chỉ là một loại trang phục, mà là một thứ “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc ta. Tôi không dám nhận danh xưng là NTK áo dài vì áo dài có phải do tôi thiết kế đâu. Tôi, cũng như nhiều nhà thiết kế khác, chỉ là người gìn giữ và sửa đổi đôi chút cho phù hợp với thời đại mà thôi.


Tôi đã từng đến Nhật Bản để biểu diễn múa rối, nhưng lần này tôi thấy vinh dự đặc biệt khi được đưa Đất Rồng thiêng sang tham dự Lễ hội “Xin chào! Việt Nam 2009”. Ngoài Tokyo, áo dài Việt Nam còn được quảng bá ở hai thành phố khác là Osaka và Nagoia.

* Anh có thể giới thiệu cho bạn đọc về ý tưởng của Đất Rồng thiêng?

- Áo dài dân tộc là cảm hứng bất tận của tôi. Năm nào tôi cũng thiết kế một loạt mẫu áo dài với chủ đề và chất liệu khác nhau. Năm ngoái là bộ Hương Xuân vào dịp Tết. Vì là “Xuân” nên họa tiết có nhiều hoa lá, màu sắc tươi tắn, chất liệu nhẹ, bóng. Còn năm nay tôi thiết kế bộ áo dài mùa Thu mang tên Đất Rồng thiêng. Ý tưởng lấy từ hình ảnh con Rồng, biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội. Bộ áo dài này được làm ra không chỉ để đưa sang Nhật Bản mà còn là biểu hiện tình cảm của một người con Hà Nội hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Chất liệu chủ yếu bằng nhung the và voan mỏng, màu sắc cũng thiên về nét trầm...

* Và thêu rồng, phượng, như tên gọi?
- Hoàn toàn không? Ý của tôi rộng hơn. Không nhất thiết vì tên gọi Đất Rồng thiêng mà thêu nguyên xi một con rồng lên áo. Nếu làm thế thì người ta sẽ khen đẹp, nhưng không ai dám mặc.Và như vậy sản phẩm không có
tính ứng dụng thực tế. Nếu anh xem Đất Rồng thiêng trên sân khấu thì thấy hình tượng con rồng uốn mềm mại thông qua việc các cô người mẫu nối nhau uyển chuyển bước đi như sóng lượn. Tôi thể hiện chủ đề “Rồng” trên thân áo thông qua những hạt đá, những hạt pha lê lấp lánh hình vảy rồng. 45 mẫu áo là 45 vảy rồng khác nhau về hình dạng và màu sắc.

Tháng Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra từ ngày 10 - 20/9 với điểm nhấn là Lễ hội “Xin chào! Việt Nam 2009” tại công viên Yoyogi ở trung tâm Tokyo trong 2 ngày 19 và 20/9,trong đó có trình diễn áo dài.

*Anh nói đã từng sang Nhật Bản, vậy cảm nhận của anh về đất nước Mặt trời mọc ra sao?

-Tôi rất có ấn tượng với phong cảnh và phụ nữ Nhật. Phong cảnh Nhật thì ai cũng biết là đẹp, nên thơ. Còn các cô gái ở đó thì có dáng hình thon nhỏ như con gái Việt. Điều dễ nhận thấy là phụ nữ Nhật Bản rất thích áo dài Việt Nam. Anh cứ đến Hàng Ngang, Hàng Đào, nếu thấy người nước ngoài mua nhiều áo dài thì thường là khách du lịch Nhật. Tôi nghĩ là sau khi Đất Rồng thiêng xuất hiện ở Tokyo, Nasaka và Nagoia thì người Nhật còn yêu áo dài Việt Nam hơn nữa.

* Lần đầu tiên tôi phỏng vấn anh là năm 1993. Anh có thể nói điều gì thật cô đọng về sự nghiệp thiết kế thời trang của mình trong ngần ấy thời gian?
- Tôi cho mình là người may mắn. Được làm công việc mình thích và đạt được nhiều điều mình muốn. 16 năm qua tôi đã đạt được một số thành công trong sự nghiệp, thương hiệu Đức Hùng có chỗ đứng nhất định trong làng thời trang Việt Nam. Nhưng, sau núi có núi. Ý tôi không định ví mình là dãy Thái Sơn mà muốn nói rằng sau thành công này thì phải hướng tới thành công khác, vượt qua được thử thách này thì còn có thử thách khác đứng trước mặt. Không bao giờ được dừng lại.

* Xin cảm ơn.

Trần Quang Vinh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm