NSƯT Bảo Quốc: Đội tuyển mình… lạ lắm!

10/10/2010 19:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Tuy chỉ là giải giao hữu nhưng chiến thắng trước U23 Iran giành cúp vô địch Eximbank Cup thực sự là một món quà đầy ý nghĩa mà các cầu thủ Olympic Việt Nam dâng tặng thủ đô tròn 1.000 tuổi. NSƯT Bảo Quốc cũng chia sẻ nhiều điều với Cà phê bóng đá về màn trình diễn vừa qua của đội tuyển Olympic Việt Nam.


* Chắc ông rất hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam tại Eximbank Cup vừa qua?

- Thực tình mà nói thì tôi chưa hài lòng lắm. Ngoại trừ trận với Iran mình đá hay đến không ngờ. Còn hai trận trước thì vẫn còn nhiều cái đáng bàn. Như trận đá với Malaysia, hiệp 1 các cầu thủ trẻ mới trình làng rất hưng phấn, nhập cuộc rất tốt, nhưng đến hiệp 2 lại xìu xuống để mất thế trận. Sang trận gặp Singapore chúng ta cũng đá không tốt cho đến khi bị mất người rồi thì mới mạnh mẽ hơn. Qua Eximbank Cup này cũng chưa thể nói gì nhiều về thực lực tuyển Olymic cũng là U23 Việt Nam vì những người chơi hay nhất trong các trận vừa qua là Minh Đức và Anh Đức chính là các cầu thủ từ tuyển lớn tăng cường xuống. Và có vẻ các cầu thủ vẫn chưa có được sự tập trung cao độ, nhiều lúc tỏ ra lơ đễnh, thường đứng coi hơn là chịu khó chạy theo banh nên rất nhiều tình huống bị giật mình khi có banh chuyền đến hoặc giật mình trước các đường chuyền của đội bạn.



Olympic Việt Nam vô địch Eximbank Cup

* Ông có khắt khe quá không khi thành tích vừa rồi của đội tuyển Olympic Việt Nam là rất đáng khen, đặc biệt trận đấu với Iran là một bước tiến bộ rất rõ nét?

- Đúng vậy, trận đấu với Iran thực sự là một bất ngờ đầy thú vị. Trước trận, chúng ta là đội chiếu dưới nghĩ mình khó có cơ hội thắng, vậy mà thắng oanh liệt. Với lối đá và tinh thần như ở trận đá với Iran chúng ta có quyền hy vọng vào sự tiến xa của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Nghe tin các em U16 rồi U19 thi đấu khởi sắc tôi cũng rất mừng và thấy hy vọng hơn vào bóng đá trẻ. Mà Việt Nam mình rất ngộ nhé, 10 người thì đá hay hơn 11 người, khi đã bị dồn vô thế chân tường thì đá rất hay, mỗi khi phải đá kiểu “sống chết”, Việt Nam mình đá hay lắm. Ngược lại khi đã trên cơ, được đánh giá cao hơn thì mình rất hay… rớt vì chủ quan. Tôi vẫn chưa quên chúng ta đã thua đội được đánh giá là “đàn em” Malaysia ở SEA Games vừa rồi đâu (cười).


Thật ra với lứa cầu thủ trình làng tại Eximbank Cup vừa rồi đã có bật lên những tài năng mới như Bùi Văn Hiếu, Lê Văn Thắng… nhưng các em vẫn cần trui rèn thêm để có thể tỏa sáng tại ASIAD rồi SEA Games tới. Bây giờ nhắc tới các đội tuyển tôi chỉ có thể hy vọng thôi chứ không dám đoán nữa vì nhiều lần đoán… trật rồi.


* Nhắc tới thành công của Olympic Việt Nam vừa rồi không thể không nhắc đến HLV Phan Thanh Hùng. HLV nội của chúng ta cũng chất lượng lắm chứ?


- Đúng vậy, Phan Thanh Hùng nói riêng và nhiều HLV nội nói chung của mình rất giỏi. Ở tuyển Olympic Việt Nam vừa rồi thì Phan Thanh Hùng là người gắn bó trực tiếp nhiều hơn ông Calisto. Đội tuyển Olympic ở Eximbank Cup thi đấu với đấu pháp đâu ra đó, chiến thuật sắc nét cũng là thành công của ông Hùng. Có điều tôi thấy HLV nội của mình nếu làm nhiệm vụ cấp thời hay “chữa cháy” thì rất giỏi nhưng đi đường dài thường lại không hay bằng các HLV ngoại. Cái này có thể là do HLV ngoại có nhiều bài lắm, giải này thi đấu với đấu pháp này, sang giải sau đã đổi, không để người khác “bắt bài”. Còn HLV nội thì dường như chỉ có một bài, làm hoài nên đi đường dài dễ bị… gãy. Còn một điểm nữa là có vẻ tiếng nói của HLV ngoại có trọng lượng hơn là “người nhà”, người Việt mình vốn có tâm lý chuộng ngoại mà. Nhưng các HLV nội nếu tiếp tục trau dồi, học hỏi chuyên môn từ các thầy ngoại, trọng kỷ luật, không “vi vu” tình cảm kiểu Việt Nam nữa thì HLV Việt Nam không thua kém bất cứ HLV đến từ nước nào.


* Và sẽ đến lúc đội tuyển quốc gia Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV Việt Nam?


- Nếu được vậy thì quá hay rồi và chắc chắn sẽ đến thôi. Nhưng theo tôi thời điểm hiện nay thì chưa, chúng ta cần thêm thời gian…


* Cám ơn ông, hy vọng một đội tuyển Việt Nam 100% của người Việt Nam sẽ là một tương lai không xa!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm