NSƯT Bảo Quốc: Malaysia xứng đáng, chúng ta đã bé cái lầm

02/01/2011 07:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Như World Cup 2010, AFF Suzuki Cup năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của nhà vô địch mới. Người hâm mộ có thể buồn (và cả bực) vì đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã không thể bảo vệ chức vô địch nhưng không thể phủ nhận giải đấu quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á - vốn bị xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới - đã có những bước chuyển thú vị.

NSƯT Bảo Quốc, đã theo chân ĐTVN đến tận Malaysia và chứng kiến thất bại của đội nhà, đánh giá cao về sự tiến bộ vượt bậc của người Mã.

* Việc Indonesia và Malaysia chạm trán nhau ở chung kết chứ không phải là những cái tên quen thuộc Thái Lan, Việt Nam hay Singapore có phải là một bất ngờ thú vị của AFF Suzuki Cup 2010, thưa ông?

- Cũng có bất ngờ và điều tôi ấn tượng nhất là Malaysia đá lên chân quá. Sau vòng bảng là họ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc đến không ngờ mà đội đầu tiên phải “nếm trải” là Việt Nam. Thấy họ thua “vỡ mặt” Indonesia, hòa Thái Lan đang suy yếu, thắng Lào vốn chưa bao giờ được đánh giá cao để vô vòng sau chúng ta cứ nghĩ là họ chỉ “ăn may” thôi. Nhưng chúng ta đã lầm.

* Có nhiều dư luận trái chiều trước chiến thắng của Malaysia ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà: người thì cho rằng Malaysia càng thi đấu càng bản lĩnh, thắng rất xứng đáng, nhưng cũng có người nói đó là một chiến thắng không cao thượng. Ông nghĩ sao?

- Tôi cho rằng Malaysia thắng là hoàn toàn xứng đáng. Việc CĐV Malaysia rọi tia laser vào đối thủ đã xảy ra từ trận gặp Việt Nam, nhưng BTC giải không để ý. Việc này đúng là sẽ gây ức chế làm cầu thủ bị tâm lý. Mà thực tế là cầu thủ Indonesia đã tức giận, có phản ứng đòi ngừng trận đấu, khi trở lại sân thì mất sự hưng phấn, tỏ ra nóng vội, lúng túng trong xử lý bóng và gãy đổ cả thế trận. Nhưng đó là chuyện của CĐV chứ đội tuyển Malaysia đâu có kêu CĐV nhà làm như vậy. Bao giờ cũng vậy, CĐV luôn tạo được ảnh hưởng nhất định đến trận đấu: tạo sức ép lên đối thủ và kích thích sự hưng phấn của đội nhà. CĐV Malaysia cũng vậy. Họ chỉ muốn đem chiến thắng về cho đội nhà thôi. Có mặt trên sân mới thấy CĐV của họ… đàn áp tinh thần mình ghê lắm: họ ca hát, đốt pháo sáng, nổ pháo đùng đùng, làm đủ trò điên đầu hết. CĐV họ làm một hồi là CĐV mình… điên luôn chứ nói gì tới các cầu thủ. Tuy nhiên, trên sân tuy có vẻ dữ dằn nhưng CĐV Malaysia cũng dễ thương lắm. Thấy đoàn CĐV Việt Nam buồn, họ cũng chia sẻ, an ủi chứ không hề chọc ghẹo. Chứ CĐV Indonesia thì khác, chọc tới bến à, thậm chí còn bao vây CĐV nhà mình nữa kìa.

Và rõ ràng là Malaysia chiến thắng đâu chỉ nhờ CĐV, hoàn toàn do chuyên môn đó chứ. Họ có một ông huấn luyện viên quá giỏi biết người biết ta, biết xoáy vào các nhược điểm của đội bạn và chớp thời cơ. Đá với Việt Nam, trận lượt đi, họ biết rõ đội hình chắp vá của mình nên ra sức khoét vào vị trí của Huy Hoàng, bắt chết Thành Lương. Nói thiệt, với đội hình “vá ép” như vậy, chúng ta có thắng Malaysia mới là chuyện lạ. Về Mỹ Đình, ta đủ binh hùng tướng mạnh thì họ tử thủ, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá, không để ý gì hết đến “sức nóng” của Mỹ Đình. Indonesia, cũng y như Việt Nam lại tiếp tục “sập bẫy”, tấn công nhiều nhưng bế tắc và bị thủng lưới từ những đường phản công sắc bén. Họ có những cầu thủ tài năng đủ sức làm thay đổi trận đấu, điều mà chúng ta thiếu trong thời điểm này.

* Trước thất bại của ĐTVN, những ý kiến về việc gọi cầu thủ nhập tịch lại được xới lên mạnh mẽ. Nhưng thành công với đội hình 100% “hàng nội” (kể cả huấn luyện viên) của Malaysia cũng rất đáng để chúng ta suy nghĩ chứ?

- Tất nhiên. Từ SEA Games rồi bây giờ là AFF Cup rõ ràng Malaysia đã có một quá trình trưởng thành chứ không chỉ là ăn may nhất thời. Mà đội hình Malaysia bây giờ đều dưới 23-25 tuổi, nghĩa là vẫn có cầu thủ vào độ chín một mùa SEA Games nữa. Cách làm bóng đá xây dựng từ tuyến trẻ này rất đáng học hỏi. ĐTVN cần trẻ hóa đội hình, cần tìm và đào tạo những cầu thủ trẻ thật chất lượng. Lứa U19 của mình rất tốt nhưng cần phải được chăm chút nhiều hơn. Tôi vẫn ủng hộ một đội tuyển “thuần Việt” hơn. Malaysia với một đội hình đậm tính dân tộc, với sức trẻ, bản lĩnh và tài năng hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch Đông Nam Á!

* Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm