Novak Djokovic: Trong kỷ nguyên của ‘quần vợt giận dữ’

09/04/2015 06:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi thua Andy Murray ở set 2 trận chung kết Miami Masters, Novak Djokovic đã tỏ ra khá giận dữ khi la hét lúc trở ra ghế nghỉ. Anh thậm chí còn tức tối giật lấy khăn lau từ người nhặt bóng, khiến cậu bé này cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng hành động ấy của Nole, được cây viết nổi tiếng Jonathan Liew cho là ‘hợp thời cuộc’, trong một kỷ nguyên mà những sự tức giận đã trở thành ‘món ăn’ quen thuộc của quần vợt.

Một Novak Djokovic của những cơn thịnh nộ

Hối hận trước thái độ của mình, Djokovic đã quay một đoạn video ngắn bằng điện thoại như một lời xưng tội. Trong video đó, Nole đưa tay điều chỉnh ống kính một cách cẩn thận với thái độ khá là dè dặt gần như mắc cỡ. “Tôi muốn nói về một khoảnh khắc không đẹp”, Djokovic bắt đầu nói, với lòng bàn tay mở ra như thể cầu xin sự tha thứ của người xem. “Rằng đôi khi, ta không thể điều khiển những cảm xúc mạnh nhất của mình. Tôi thành thật xin lỗi chàng trai nhặt bóng và hy vọng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi”, Djokovic nói tiếp.

Cựu tay vợt Greg Rusedski cho rằng sự tức giận của Djokovic là một phần của những gì làm cho anh ấy trở thành một nhà vô địch vĩ đại như vậy. Và rằng vì tầm quan trọng của tinh thần trong việc chơi quần vợt, đó là lẽ tự nhiên khi Djokovic phản ứng như thế khi có thể nghĩ tới một kịch bản thua cuộc. Chúng ta hoàn toàn có thể hình dung ra những diễn biến trong Nole khiến cho anh ‘bùng nổ’ đến thế, nhất là khi anh đã luôn tỏ ra vui tính, thân thiện với tất cả mọi người trong một thời gian quá dài. Và hơn nữa, tay vợt người Serbia chỉ là một phần trong ‘phong trào’ của những cơn thịnh nộ trên sân quần vợt bây giờ.

Djokovic không "cô đơn"

Hồi tháng 2, tay vợt người Đức Andrea Petkovic, một người mà khán giả luôn có cảm tình về sự dễ chịu và ôn hòa trên sân suýt đã bị loại khi  ném cây vợt của mình về phía trọng tài.  Trong khi đó Australian Open lại là giải đấu nổi tiếng với những pha đập vợt. Với lời xin lỗi đến Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov và Mikhail Youzhny, Ernests Gulbis chắc chắn dẫn đầu ‘lĩnh vực’ đặc biệt này khi thể hiện những cú đập vợt đầy thịnh nộ. Trong mọi trường hợp thì cũng đã quá đủ bằng chứng cho thấy chúng ta có thể bước vào một kỷ nguyên vàng của quần vợt giận dữ. Tất nhiên, sẽ không có cuộc tranh luận về vấn đề này nếu như John McEnroe, đại diện của ‘trường phái’ này cũng lên tiếng khẳng định. Đi kèm với danh tiếng lẫy lừng của McEnroe còn là nhiều khoảnh khắc anh cư xử như một đứa trẻ nóng nảy trên sân đấu. Có lần huyền thoại này còn chửi mắng trọng tài là: “Đồ ngốc nghếch bất tài”.

Ở giải nữ, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams cũng đã quá nổi tiếng với những lần nổi cơn tam bành của mình. Cô nhiều lần cãi nhau với trọng tài, thậm chí chửi thề với những lời lẽ thô tục: “Thề có Chúa tôi sẽ nhét cái quả bóng chết tiệt này sâu vào cái cổ họng của bà”. Đó là những gì phát ra từ cô em nhà Williams trong một trận đấu tại US Open 2009.

Thế mới thấy những Rafael Nadal hay Roger Federer thật đáng quý. Sau bao nhiêu cuộc tranh đấu, họ luôn tỏ ra quá lịch sự, quá đúng đắn. Trong khi Federer được gọi là "Quý ông tennis" thì Nadal cũng được yêu mến bởi bản tính hiền lành, ít nói trên sân. 

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm