Nỗi cay đắng của CĐV Nam Định

04/08/2023 05:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những phản ứng, bức xúc của người hâm mộ thành Nam lên đến đỉnh điểm khi sáng ngày 3/8, Hội CĐV bóng đá Nam Định đã trả áo lại cổ động cho CLB. Tình yêu mãnh liệt của khán giả đã vơi đi, "chảo lửa" Thiên Trường đứng trước tình cảnh "nguội lạnh", vì đâu?

Sáng ngày 3/8, trên trang Facebook Nam Dinh Football Club đã có bài viết nói lên nỗi lòng của người hâm mộ Nam Định: "Chua xót", từ nay Thiên Trường sẽ không còn là chảo lửa, rồi bóng đá sẽ đi về đâu? Ban nhạc đã không thể cất lên được hành khúc "Lời quê hương Nam Định", đội trống đã không thể lên nhịp để rồi ngậm ngùi trống vứt, dùi quăng. Nhạc trưởng đã không thể tiếp tục ở lại trên sân để bắt nhịp hô vang Nam Định - Nam Định. Ai sẽ phất cờ khi khí thế rệu rã, người người phản đối. Khán đài B đã thực sự không còn lửa để bùng cháy lên một khát vọng. Thiên Trường từ nay sẽ không còn gắn liền với hai từ "chảo lửa".

Trận thua khó hiểu

Nguồn cơn những phản ứng dữ dội của người hâm mộ Nam Định được cho nằm ở chính trận thua "kỳ lạ" trước CAHN ngay trên sân Thiên Trường chiều ngày 2/8. Trở lại với trận đấu này, Nam Định không thể có được đội hình tốt nhất để đá với đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đội chủ nhà ra sân thiếu vắng những nhân tố chủ chốt trên cả 3 tuyến vì nhiều lý do khác nhau. Những gương mặt trụ cột như Phạm Đức Huy, Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hendrio, Hồ Khắc Ngọc, Trần Nguyên Mạnh không được đăng ký thi đấu, họ ngồi trên khán đài nhìn đồng đội đá dưới sân.

Tuy vậy, với đội hình khiếm khuyết, Nam Định đã chơi khá tốt trước CAHN trong suốt hiệp 1. Thậm chí, đội bóng thành Nam còn có được bàn mở tỉ số nhờ công của Hoàng Minh Tuấn ở đầu hiệp 2.

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, CLB CAHN đã có bàn gỡ hoà 1-1, người lập công cho đội khách là ngoại binh Success. Những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra khá căng thẳng, vậy nhưng, sân Thiên Trường bắt đầu "dậy sóng" sau tình huống thay người của HLV Vũ Hồng Việt. Đang có thế trận tốt vậy mà đội chủ nhà rút  ngoại binh Coutinho ra sân. Rất nhiều CĐV Nam Định đã phản ứng và bỏ về ngay thời điểm ấy.

Tuy nhiên, đỉnh điểm những phản ứng chính là pha bóng ở phút bù giờ của hiệp 2. Hậu vệ Ngô Đức Huy có pha xử lý rất hớ hênh khi giơ tay cản bóng trong vòng cấm khiến đội nhà bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Jhon Cley ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Bàn thua này như giọt nước tràn ly, khiến khán đài khu vực CĐV Nam Định dậy sóng, phản ứng quyết liệt. Nhiều người hâm mộ bóng đá thành Nam đã nổi giận, bỏ về và ném nhiều vật thể như chai, lọ, hay cả trống cổ vũ xuống sân.

HLV Vũ Hồng Việt trong phòng họp báo sau trận cũng đã có những phân trần để giải thích về trận thua của đội nhà: "Trận này chúng tôi thiếu hụt lực lượng, cầu thủ chấn thương và ốm nhiều. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, các cầu thủ cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. CLB Nam Định đã đá 3 trận trong 10 ngày qua. Sau khi ghi bàn, tôi muốn rút Coutinho để tập trung phòng thủ, giữ tỷ số, giữ lực lượng cho trận đấu tiếp theo với CLB Hải Phòng.

Nỗi niềm cay đắng của khán giả thành Nam - Ảnh 1.

Khán giả Nam Định rời sân Thiên Trường ra về ngay khi trận đấu giữa Nam Định và CAHN còn chưa kết thúc. Ảnh: Song Ngọc

Giữ hòa đã là tốt rồi. Tôi biết các cổ động viên phản ứng dữ dội. Nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu cầu thủ rất tốt, họ đã làm hết sức mình. Trận thua này tôi là người có lỗi. Tôi chịu trách nhiệm với toàn thể CĐV".

Thiên Trường có còn là "chảo lửa"?

Chưa dừng ở đó, trong ngày 3/8, Hội CĐV bóng đá Nam Định đã đem trả toàn bộ số áo cổ động mà nhà tài trợ CLB trao tặng cho hội CĐV. Đồng thời, hội CĐV cũng ra thông báo dừng hoạt động cổ vũ trên sân nhà và sân khách trong những trận còn lại của mùa giải.

Rất nhiều khán giả Nam Định cho rằng CLB Nam Định đã không tôn trọng người hâm mộ, những người đội mưa, hy sinh thời gian, công việc lẫn tiền bạc đến Thiên Trường cổ vũ đội nhà. Họ đặt dấu hỏi về tính minh bạch, công bằng, sòng phẳng của trận đấu vừa qua.

Nhiều năm qua, sự cuồng nhiệt của "chảo lửa" Thiên Trường luôn là niềm tự hào của bóng đá Nam Định và cả bóng đá nước nhà. Chuyện thắng,thua trong bóng đá cũng là chuyện bình thường. Có những thời điểm, dù CLB Nam Định phải chiến đấu để trụ hạng nhưng vẫn nhận được tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ.

Mùa giải năm nay, CLB Nam Định được nhà tài trợ đầu tư mạnh mẽ với nguồn lực rất lớn. Nhiều bản hợp chất lượng đã đưa về sân Thiên Trường. Đội bóng đã có kết quả tốt hơn, không còn phải chật vật lo trụ hạng. Tuy vậy, với người hâm mộ, đội bóng Nam Định đã không còn giữ được bản sắc vốn có của mình. Cách chơi, tâm thế thi đấu của đội trong một số trận không đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Với những bức xúc, phản ứng dữ dội của người hâm mộ sau thua "kỳ lạ" trước CAHN chiều ngày 2/8, "chảo lửa" Thiên Trường đang đứng trước nguy cơ "nguội lạnh" vì vắng bóng người hâm mộ. Quả thật "cay đắng" như những cảm thán của người hâm mộ thành Nam. 

  

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm