Nỗi buồn châu Phi ở World Cup 2014: Chỉ vì dự đoán của... Pele?

23/06/2014 08:08 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đang chứng kiến sự  lấn lướt của các đội Nam Mỹ và một vài đại diện Châu Âu như Pháp hay Hà Lan. Ngược lại, các đội Châu Phi để lại những nỗi thất vọng.

Có một khoảng trống đáng kể tại các kỳ World Cup kể từ Italia 1990, đó là việc các đại diện đến từ Châu Phi vẫn chưa thể hiện bộ mặt xứng tầm với những kỳ vọng.

Lời nguyền từ dự đoán của… Pele

Vua bóng đá Pele từng dự đoán rằng sẽ có một đội tuyển Châu Phi vô địch World Cup trước năm… 2000. Đến bây giờ, Châu Phi còn chưa có một đại diện nào góp mặt ở bán kết. Nhưng phải nói thêm rằng vào thời điểm Pele phát biểu câu nói đó, bóng đá Châu Phi đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cameroon khiến tất cả phải thán phục khi lọt vào tứ kết World Cup 1990. Bốn năm sau, Nigeria gây bất ngờ khi dẫn đầu bảng đấu có sự hiện diện của Argentina. Đến năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Senegal trở thành hiện tượng mới nổi khi lọt vào đến vòng tứ kết.

Quá trình xuống dốc của bóng đá Châu Phi bắt đầu từ năm 2006. Trong số 5 đại diện của lục địa đen tham dự kỳ World Cup trên đất Đức, chỉ có Ghana là vượt qua vòng đấu bảng, trước khi bị Brazil đánh bại 3-0 ở vòng 1/8. Bốn năm sau, họ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đó, và tiến đến vòng tứ kết trước khi bị Uruguay loại trong một trận cầu gây nhiều tranh cãi. Còn Nam Phi, nước chủ nhà World Cup 2010, đã phải dừng chân ngay sau vòng bảng.

Tan chảy ở Brazil

Tình hình của các đại diện Châu Phi ở kỳ World Cup này cũng chẳng khá hơn là bao. Cameroon chuẩn bị thu dọn hành lý về nước sau hai trận thua liên tiếp. Họ đem đến Brazil toàn những điều tiêu cực, như chiếc thẻ đỏ của Alex Song ở thất bại 0-4 trước Croatia hay màn đánh nhau giữa các cầu thủ đội nhà ở cuối trận đấu đó. Khi HLV Volke Finke phải cay đắng thừa nhận sự xấu hổ, rõ ràng các học trò của ông đã làm cả đất nước phải thất vọng. Nên nhớ, ngay trước giải đấu, các cầu thủ Cameroon từng không chịu lên máy bay vì những bất đồng về tiền thưởng. Một đội bóng trước khi vào giải đã gặp vô số vấn đề như vậy thì còn hy vọng gì vào việc tiến xa?

Ghana, dù đã có một trận đấu kiên cường trước tuyển Đức, vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau hai trận. Algeria mở màn bằng thất bại trước Bỉ. Trong khi đó, cơ hội đi tiếp của Nigeria và Bờ Biển Ngà vẫn còn khá bấp bênh với 1 trận thắng và 1 trận thua. Có vẻ như sau hai thập kỷ phát triển, bóng đá Châu Phi đang có dấu hiệu chững lại. Sau từng ấy thời gian, khả năng gây bất ngờ của các đại diện đến từ lục địa đen bắt đầu giảm đi trông thấy.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm