Những nẻo đường Xuân

20/02/2016 07:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Xuân xứ Bắc xưa nay vẫn một ám ảnh về vẻ đẹp đất trời, của núi sông, của cây cối hoa cỏ, thú chơi… Và ám ảnh nhất là những mùa lễ hội mang đậm dấu ấn lịch sử.

Trên những nẻo đường Xuân náo nức dòng người trẩy hội. Có một lễ hội mở màn đặc biệt, ấy là Lễ hội gò Đống Đa trên phố Tây Sơn ngày mùng 5 Tết tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân xâm lược nhà Thanh, thu hút khách thập phương. Không hẹn mà nên, Lễ hội Phù Đổng và Hội Chùa Hương khai mở cùng ngày mùng 6 Tết. Có lẽ nhờ vậy mà chia đoàn hành hương hai hướng tránh được quá tải, ùn tắc…

Lễ hội chùa Hương kéo liền 3 tháng là quá dài. Nhưng không. Để biết hội không dài hãy nhìn lượng khách đổ về Hương Tích mấy triệu người mỗi mùa thì mới hay người Việt mê hội hè đến mức nào. Lượng người hàng triệu ấy không thể đổ về đây hết trong vài ngày thậm chí cả tháng. May mà hội dài đến… 90 ngày, nếu không thì chắc lại chết vì bị dẫm đạp, bị lật đò…


Du khách đến chùa Hương

Vì sao lắm người mê mệt với hội Chùa Hương đến thế? Có lẽ do nơi này là cõi Phật thiêng giữa thiên nhiên núi sông hùng vĩ và nên thơ. Không gian ấy không thể không đến vài lượt trong đời mong để lòng thảnh thơi, xóa bớt bụi trần. Đặc sản có gì đâu, chỉ ít quả mơ chua, ít củ mài, vài mớ rau sắng chùa Hương mà chen chúc mà háo hức nghẹt thở cả ngày Xuân.

Để tránh ùn tắc len lấn, nửa đêm về sáng mùng 6 Tết đã có hàng ngàn người đổ vào Hương Tích đi lễ đầu năm, dù 8h30 hội mới chính thức khai mạc. Cả Bến Đục, Suối Yến đèn điện sáng trưng, thuyền vào động tấp nập suốt đêm. Dẫu năm nay thành phố đã chủ động chỉ đạo các ngành các cấp tăng cường bảo đảm trật tự trị an cho lễ hội. Hàng chục cò mồi đón khách từ Hà Đông vào chùa Hương đã bị xử lý. Nạn chặt chém tiền đò, tiền lễ, tiền dẫn đường bị kiểm soát nhưng vẫn có nhiều người bị lạm thu.

Cùng với Hội Gióng Đền Sóc và đại lễ hội Chùa Hương mở ngày mùng 6 Tết, rất nhiều hội làng đồng loạt mở những ngày sau Tết đã trở thành sân chơi lành mạnh cho người Thủ đô và du khách. Thật cảm động khi lực lượng chức năng được tăng cường bảo đảm trật tự an toàn lễ hội và trên các phố, dòng người đi hội được “ưu tiên” nhường đường.

Hà Nội dịp này đông vui nhất trong năm bởi dòng người hành hương về miền lễ hội lớn nhất đất nước. Trên những nẻo đường Xuân ấm áp, lòng người cũng như mở hội. Thật yên lòng khi hoạt động lễ hội trở thành những không gian hành hương mùa Xuân cho người khắp xứ. Và mừng cho Hà Nội vừa tái lập ngành du lịch thành phố. Hy vọng di sản lễ hội luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố để Hà Nội giữ gìn vốn cổ, một tiềm năng phát triển du lịch văn hóa nhân văn…

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm