Những năm cuối đời đầy bi kịch của tiểu thuyết gia Truman Capote

04/02/2024 09:04 GMT+7 | Giải trí

Khi nhà văn nổi tiếng Truman Capote công bố một câu chuyện gây sốc tiết lộ những bí mật sâu sắc nhất và đen tối nhất của giới thượng lưu hàng đầu Manhattan, ông đã nghĩ rằng đó sẽ là một thành công lớn nhưng trên thực tế, nó đã đẩy ông vào một vòng xoáy đi xuống và cuối cùng hủy hoại sự nghiệp của ông.

Tiểu thuyết gia sinh ra ở Alabama này đã hòa nhập vào xã hội thượng lưu sau thành công của các cuốn sách của mình, nhưng sự vạch trần của ông đã gây ra sự rạn nứt cay đắng giữa ông và những người phụ nữ của tầng lớp tinh hoa.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 1.

Truman Capote

Câu chuyện này được kể lại trong loạt phim mới Feud: Capote vs. The Swans của Ryan Murphy.

Quyết định tiết lộ những chi tiết thân mật về cuộc sống của những người bạn của Truman có thể tạo nên một loạt phim truyền hình ly kỳ nhưng đó là một trong những tác động vô cùng tiêu cực đến cuộc đời của nhà văn.

Sau vụ bê bối, trước sự tẩy chay đột ngột, Truman Capote chuyển sang cuộc sống tiệc tùng, chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy trong nhiều năm cho đến khi qua đời vì bệnh suy gan ở tuổi 59.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 2.

Đó chắc chắn là một kết thúc bi thảm đối với người đàn ông là tác giả một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thế giới - ông đã viết cuốn sách Breakfast at Tiffany's – tác phẩm đã truyền cảm hứng cho bộ phim cùng tên đoạt giải Oscar và là cuốn sách vẫn đang thu hút ngay cả hiện nay - nhiều thập kỷ trôi qua.

Khi những sự cố dẫn đến cái chết của Truman trở lại nổi bật nhờ loạt phim truyền hình mới, Femail đã tiết lộ điều gì thực sự đã xảy ra với nhà văn sau khi ông bị tẩy chay trong giới thượng lưu.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 3.

Viết văn để thoát khỏi nỗi buồn khi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ

Truman - người chuyển sang viết văn để thoát khỏi nỗi buồn sau khi bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ - đã phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, mang tên Other Voices, Other Rooms, vào năm 1948 và đó là một thành công lớn.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 4.

Ảnh chụp Truman Capote hồi năm 1954

Tác phẩm này đã giành được một vị trí trong danh sách bán chạy nhất của New York Times trong 9 tuần và đưa Truman trở thành tâm điểm chú ý gần như ngay lập tức.

Có thể cho rằng tác phẩm lớn nhất của ông đến vào năm 1958, khi ông phát hành cuốn tiểu thuyết ngắn Breakfast at Tiffany's.

Sau đó, Truman xuất bản cuốn tiểu thuyết phi hư cấu In Cold Blood vào năm 1966, trong đó ghi lại những vụ giết người kinh hoàng của gia đình Clutter - một cặp vợ chồng ở Kansas bị giết hại dã man cùng với hai đứa con tuổi teen ngay trong nhà của họ.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 5.

In Cold Blood đã trở thành cuốn sách tội phạm có thật bán chạy thứ hai trong lịch sử. Với tác phẩm này cùng thành công của Breakfast at Tiffany's, Truman trở thành một nhân vật nổi bật và thường bị phát hiện đi chơi với các ngôi sao hạng A và tiệc tùng cùng với những người tinh tú bậc nhất trong xã hội.

Trong suốt cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, Truman đặc biệt thân thiết với một nhóm phụ nữ ở Manhattan, những người mà sau này ông gọi là Những con thiên nga.

Mối quan hệ của ông bao gồm Babe Paley, vợ của người đồng sáng lập CBS William Paley, người mẫu và ngôi sao thời trang Slim Keith, chị dâu của Tổng thống John F. Kennedy, Lee Radziwill, C.Z.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 6.

Phim "Breakfast at Tiffany's" được dàn dựng theo tiểu thuyết của Truman. Phim có sự tham gia của Audrey Hepburn và George Peppard được đề cử 5 giải Oscar - 2 trong số đó đã giành chiến thắng

Ông còn có những người bạn thân là Công tước xứ Windsor Edward VIII và Nữ công tước xứ Windsor Wallis Simpson, nữ diễn viên Ann Woodward - người được ca ngợi là "cô gái xinh đẹp nhất trên đài phát thanh" và người dẫn chương trình trò chuyện Joanne Carson.

Phơi bày sự thật của giới thượng lưu và bị tẩy chay

Dành quá nhiều thời gian với những người giàu có và nổi tiếng đồng nghĩa với việc Truman biết được nhiều bí mật sâu sắc nhất và đen tối nhất của họ - những bí mật mà cuối cùng ông cho thế giới biết một tiết lộ gây sốc.

Truman bắt đầu sử dụng tất cả những gì ông học được trong thời gian làm việc cùng họ để viết một cuốn tiểu thuyết khác, và mặc dù ông chưa bao giờ hoàn thành cuốn sách nhưng chương đầu tiên được chia sẻ, có tên La Côte Basque 1965, qua tạp chí Esquire vào năm 1975.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 7.

Truman chụp cùng Marilyn Monroe năm 1955

Trong đó, Truman không hề giấu giếm những chi tiết thân mật trong cuộc sống của họ.

Ông nói về những cuộc tình bùng nổ và mối tình tay ba, đồng thời kể những câu chuyện lừa dối, nói dối và thậm chí giết người - khiến bản thân bị đẩy ra  khỏi nhóm bạn mới quen và cuối cùng dẫn đến sự nghiệp sụp đổ.

Trong khi nhiều người nghĩ rằng sự thành công của chương này sẽ thúc đẩy sự nghiệp của Truman thì trái ngược - ông đã phải vật lộn để đối phó với sự tẩy chay đột ngột và cuối cùng bắt đầu rơi vào vòng xoáy đi xuống.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 8.

Truman chụp cùng Lee Radziwill vào năm 1966

Đấu tranh để đối phó với phản ứng dữ dội, Truman chuyển sang sử dụng ma túy và rượu, vào và ra khỏi trại cai nghiện nhiều lần và không xuất bản một cuốn tiểu thuyết nào khác.

Không lường trước được phản ứng dữ dội mà La Côte Basque 1965 gây ra, cuộc sống cá nhân của Truman sớm bắt đầu rạn nứt.

Biên tập viên Joseph Fox của ông sau này nói về hậu quả của sự thất bại cay đắng: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Truman đã bị rung động trước phản ứng đó".

Ông chưa bao giờ hoàn thành cuốn tiểu thuyết mà ông đang viết về thời gian còn là một người hoạt động xã hội, trên thực tế, ông đã không phát hành cuốn sách nào khác sau In Cold Blood.

Nghiện ngập và sống trong ảo giác

Người ta thường thấy Truman - là người đồng tính công khai - tiệc tùng tại hộp đêm nổi tiếng Studio 54, nơi mà theo Vanity Fair, ông "nhảy múa một mình một cách điên cuồng".

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 10.

Năm 1978, ông ngồi phỏng vấn với Stanley Siegel và tỏ ra say xỉn, nói ngọng và hành động thất thường.

Khi được người dẫn chương trình hỏi về vấn đề của mình, Truman Capote thừa nhận ông lo lắng mình sẽ sớm "tự sát" nếu không dừng lại.

Một người bạn kể lại với The Gentleman's Journal việc tìm thấy Truman "nằm trên sàn trong quần lót với một đống thuốc xếp trên bụng trần".

Ông cũng phải đối mặt với những rắc rối pháp lý trong những năm sau. Nhà văn đồng nghiệp Gore Vidal đã kiện Truman vì tội vu khống sau khi ông nói về thời điểm Gore bị cáo buộc đuổi khỏi Nhà Trắng vì say rượu và có động thái với Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy khi đó.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 11.

Cuộc sống cá nhân của Truman nhanh chóng bắt đầu xuống dốc. Ông bắt đầu chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy, đồng thời phải mất nhiều năm ra vào nhiều trung tâm cai nghiện khác nhau. Ảnh chụp năm 1978

Cả hai đã đối đầu tại tòa trong nhiều năm, trước khi Gore "cuối cùng chấp nhận một lời xin lỗi bằng văn bản".

Năm 1978, người bạn lâu năm của ông, Jack Dunphy, nói về Truman: "Ông ấy trông mệt mỏi, rất rất mệt mỏi. Cứ như thể Truman đang dự một bữa tiệc dài và muốn nói lời tạm biệt - nhưng ông không thể".

Vào năm 1980, Truman đã bị thu hồi giấy phép lái xe sau khi bị bắt quả tang chạy quá tốc độ và phải nhập viện sau khi mắc "cơn động kinh do ảo giác" - theo Harpers Bazaar.

Sau đó, Truman trở thành một người sống ẩn dật và hầu như không xuất hiện trước mắt công chúng, vì ông bị cho là tiếp tục mắc chứng ảo giác do "khối lượng não" bị "thu hẹp" do lạm dụng chất gây nghiện trong nhiều năm.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 12.

Truman thường được nhìn thấy tiệc tùng tại hộp đêm nổi tiếng Studio 54, nơi mà theo Vanity Fair, ông 'nhảy múa một mình một cách điên cuồng'. Truman được nhìn thấy ở Studio 54 với Andy Warhol

Truman qua đời vì "bệnh gan phức tạp do nhiễm độc nhiều loại ma túy'" vào năm 1984 ở tuổi 59 - tại nhà của người bạn lâu năm Joanne - một trong những Thiên nga khác không từ chối ông.

"Joanne bước vào phòng ngủ dành cho khách và thấy Truman đang khó thở, mạch yếu đến mức báo động. Bà kể rằng Truman đã nói về mẹ ông và sau đó thốt ra những cụm từ 'Cô bé xinh đẹp' và 'Những lời cầu nguyện được đáp lại'.

(Bài đăng Chủ nhật) Những năm cuối đời đầy bi kịch của nhà văn Truman Capote, rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và ảo giác - Ảnh 13.

Năm 1978, Truman (được nhìn thấy tiệc tùng năm 1980) thừa nhận rằng ông lo lắng mình sẽ sớm vô tình 'tự sát'

Trái ngược với mong muốn của nhà văn, Joanne đã gọi cho nhân viên y tế nhưng khi họ đến nơi thì Truman đã chết" – theo phóng viên Vanity Fair.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm