Những hạt sạn trong đêm chung kết 'Bước nhảy hoàn vũ'

12/04/2015 11:41 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ diễn ra tối qua (11/4) là một đêm chung kết rất hay, được tổ chức vô cùng công phu, với dàn thí sinh xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn có những điều khiến khán giả cảm thấy chưa thực sự hài lòng

Giá mà Thanh Bạch bớt màu mè hơn thì sự hài hước của anh sẽ dễ thương hơn. Sự màu mè cũng như những lời nói có cánh của anh dường như phản tác dụng khi anh giới thiệu những tiết mục có yếu tố dân gian. Cách giới thiệu có phần quá nhiệt tình của anh phần nào khiến khán giả cảm thấy mọi thứ đều trở nên kịch tính quá mức, vì thế khán giả hết muốn tin lời MC.


Thanh Bạch - MC "ruột" của Bước nhảy hoàn vũ

Giá mà thí sinh trau chuốt, tỉ mẩn hơn thì tiết mục của họ sẽ hoàn thiện hơn. Trong bài nhảy thứ hai, Angela Phương Trinh hóa thân thành một người phụ nữ làng chài thờ chồng bằng mộ gió (mộ dành cho những người chết ngoài biển khơi không tìm thấy xác). Đây là màn trình diễn nhận được 4 điểm 10 từ BGK, tức là một màn trình diễn được đánh giá rất cao. Ở tiết mục này Phương Trinh đã diễn rất cảm xúc, và cô đã phần nào tác động được tới cảm xúc của khán giả. Nhưng chắc sẽ không ít người cảm thấy khó chịu với hóa trang của Phương Trinh: cô mặc đồ trắng muốt, để màu tóc vàng rực và sơn móng tay đỏ.


Tạo hình của Angela Phương Trinh không phù hợp với bài nhảy


Kết tiết mục có cảnh 10 người phụ nữ đi lên sân khấu cầm theo 10 bức ảnh (được cho là di ảnh) của những chiến sĩ hi sinh ngoài đảo. Cách này đã từng được Giai điệu tự hào thể hiện. Tuy nhiên với một chương trình giải trí như Bước nhảy hoàn vũ, có nên tạo hiệu ứng cảm xúc cho khán giả bằng cách này?

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm