Những đồng minh dị mộng ở Barcelona

30/01/2024 18:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Dự án thể thao của Barcelona đã thất bại vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, yếu tố quản lý là nguyên nhân lớn dẫn đến sự sụp đổ vì chiến lược của ban lãnh đạo CLB và kế hoạch thể thao của HLV Xavi hoàn toàn khác biệt.

Xavi không phải là một chiến lược gia xuất sắc như đã thể hiện khi còn là một cầu thủ. Điều này được chứng thực bởi những thất bại tại mọi giải đấu khác nhau trong hơn 2 năm qua. Nhưng anh hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ từ Chủ tịch Joan Laporta và các cộng sự của ông, dẫn đến kịch bản không chờ đợi hiện tại.

Đánh mất phòng thay đồ

Nhật báo thể thao thân Barca Mundo Deportivo tin rằng, ngay sau trận thua Real Madrid ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, Xavi đã quyết định chia tay đội bóng vào cuối mùa và muốn chờ một khoảnh khắc tĩnh lặng để công bố điều đó. Nhưng thất bại trước Villarreal đã thúc đẩy tình huống diễn ra nhanh hơn dự tính, bởi Xavi muốn đội bóng thoát khỏi những cuộc tấn công từ truyền thông. 

Điều đó ngay lập tức mang đến tác dụng, cơn đau được giảm nhẹ, bởi vì bây giờ tất cả đều nói về cuộc chia tay này hơn là chỉ trích các cầu thủ, cũng như những thất bại đang làm xói mòn niềm hi vọng ít ỏi còn sót lại từ cuộc canh tân dở dang này.

Thật kì lạ, vì ngày hôm trước HLV 44 tuổi nói rằng đang chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo và hôm sau anh ta tuyên bố chia tay vào cuối mùa giải. Điều gì sẽ xảy ra nếu đội ngũ tiếp tục hoạt động như vậy trong những tuần tới?

Liệu bây giờ Xavi có được lắng nghe nhiều hơn trong phòng thay đồ khi các cầu thủ biết rằng anh sẽ không tiếp tục ở mùa giải tới và Chủ tịch Laporta sẽ làm gì nếu đội bóng bị loại khỏi Champions League và sa sút không phanh, rất nhiều câu hỏi như vậy sẽ xuất hiện trong 4 tháng còn lại của mùa giải. Không một ai chờ đợi một kết thúc như vậy đối với huyền thoại của đội bóng, nhưng khi Barcelona bị loại bỏ khỏi mọi cuộc đua vào tháng 1 thì không bình thường. Và tất cả đều phải có trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng về chất lượng bóng đá của Barcelona.

Joao Cancelo đã chơi 45 phút tệ nhất sự nghiệp trong thất bại trước Villarreal, nhưng sự thật là hầu hết các cầu thủ của nhà đương kim vô địch đều như vậy trong những tháng gần đây. Đỉnh điểm của sự thất vọng là Xavi đã chỉ trích nặng nề các cầu thủ sau cuộc lội ngược dòng trước Almeria.

Nhưng sự giận dữ không mang lại hiệu quả, Barcelona vẫn chơi bóng như thể không còn điều gì tồn tại ở phía trước và lối chơi đó đã dẫn đến một kết quả tệ hại tương ứng: Họ thật sự đã trắng tay ở mùa giải hiện tại.

Barcelona: Những đồng minh dị mộng - Ảnh 1.

Sự ra đi của Xavi có nguyên nhân lớn là từ mâu thuẫn với phòng thay đồ và ban lãnh đạo

Những thông điệp từ Xavi đã không được đáp lại xứng đáng trong phòng thay đồ. Đội bóng đã không còn là một gia đình đúng nghĩa, thái độ của các ngôi sao đã cho thấy họ hoàn toàn không suy nghĩ giống như HLV của mình. Nhiều cầu thủ đã quay lưng lại với anh, đặc biệt là những cầu thủ kì cựu như Lewandowski hay Gundogan.

Mâu thuẫn với ban lãnh đạo

Đã có vô số những cái bẫy được tạo ra từ phòng làm việc của Chủ tịch Joan Laporta, người ngay từ đầu không thật sự coi Xavi là lựa chọn số 1, bởi vì HLV 44 tuổi là đồng minh của ứng viên Victor Font trong cuộc đua vào ghế chủ tịch mà Josep Bartomeu để lại.

Xavi là lựa chọn bất đắc dĩ sau khi Ronald Koeman phải ra đi vì những kết quả nghèo nàn của đội bóng. Có một hố sâu ngăn cách giữa chiến lược gia người Terrassa với Laporta và Deco, dẫn đến những sai lầm chiến lược và phương pháp phát triển đội bóng. Laporta can thiệp vào mọi thứ. Ông không thích đội hình mà Xavi sắp xếp trong trận đấu với Vallecano, thay đổi đội hình xuất phát trong chuyến làm khách của Antwerp ở vòng bảng Champions League. Trong mùa Hè, vị chủ tịch này cũng đã bán đi Dembele vì Deco luôn ủng hộ Raphinha, người mà huyền thoại người Bồ Đào Nha làm đại diện.

Ban lãnh đạo đã ký hợp đồng với những cầu thủ mà Xavi không mong muốn như Joao Felix và sau đó liên tục bắn ra thông tin rằng, HLV 44 tuổi muốn giữ tiền đạo người Bồ Đào Nha cho mùa giải tiếp theo. Quá nhiều sự xâm nhập đã ảnh hưởng đến uy tín của Xavi trong phòng thay đồ, anh bị giẫm đạp. Và hình ảnh bên trong của HLV người Terrassa bị hoen ố. Không chỉ bị cô lập trước các cầu thủ bởi chính những vấn đề về thể thao của bản thân và từ Chủ tịch Laporta, mà Xavi còn bị cô lập bởi những cộng sự thân thiết như Jordi Cruyff không còn ở đó.

Deco chưa bao giờ là đồng minh của Xavi với tư cách là cầu nối với các cầu thủ hay như một giải pháp trung gian với đội bóng. Xavi thua cuộc trước sự ra đi của Jordi và cảm thấy cô đơn hơn. Laporta đã im lặng trong một thời gian dài, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự khác biệt của ông với HLV của đội bóng và thi thoảng khiến tất cả phải xôn xao vì những lần gặp mặt Rafa Marquez, HLV của Barca B.

 Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm