Beckham sa lầy cùng giấc mơ Mỹ

07/04/2015 16:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/2/2014, David Beckham đã thực hiện thỏa thuận trong hợp đồng chuyển tới MLS thi đấu - đưa một đội bóng đến Miami. Nhưng có một người đón nhận sự kiện với nỗi hoài nghi, nhà báo nổi tiếng Grant Wahl. Ông hỏi những câu cơ bản. Đội bóng mới sẽ chơi ở đâu? Khi nào thì bắt đầu chơi? Tên của đội bóng là gì?

Hơn một năm sau, những câu hỏi đó được lật lại. Thay vì sử dụng uy tín của mình để thuyết phục quan chức địa phương chấp nhận thỏa thuận xây sân vận động mới, Beckham đã sa lầy trong những hoài nghi. Cả thành phố Miami chống lại đề xuất xây SVĐ của anh.

Tiếp cận sai lầm

Tại sao? Đội ngũ truyền thông của Beckham nổi tiếng đến mức có thể biến anh thành cựu cầu thủ kiếm bộn tiền nhất nhờ quảng bá hình ảnh. Thế nhưng, khi bước vào thương vụ lớn này, họ lại tỏ ra ngây thơ và thiếu sự chuẩn bị để xử lý các vấn đề nảy sinh.

Ngay từ ban đầu, đội ngũ của Beckham đã chọn sai thời điểm để đề xuất xây SVĐ ở Miami. Tại thành phố này, SVĐ đã trở thành vấn đề nhạy cảm bởi những tiền lệ xấu. Trước đó, ông chủ đội bóng chày Miami Marlins, Jeffrey Loria, từng gạt được Quận ủy chi 3 tỷ USD để đầu tư cho SVĐ ở Little Havana. Việc SVĐ gần như bị bỏ trống thời gian sau đó là nguyên nhân khiến thị trưởng Carlos Alvarez bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt năm 2011.

Đội bóng rổ Miami Heat thuê SVĐ American Airlines Arena làm sân nhà. Chẳng những không trả nổi phí thuê, thành phố còn phải chi 1,5 triệu USD mỗi năm để bảo trì và nâng cấp. Bởi thế, đối với dư luận, các CLB thể thao đang rút ruột nguồn lực công mà không có sự đầu tư trở lại xứng đáng cho cộng đồng.

Khi đề xuất xây sân ở bến cảng Miami Port được đưa ra, nó vấp phải sự phản đối giận dữ từ dư luận. Một chiến dịch chống lại kế hoạch này được vận động thông qua tờ báo địa phương Miami Herard và trên truyền hình. Ngày 8/4/2014, một trang web và một tài khoản Twitter chống đối kế hoạch được thành lập. Tại đây, một liên minh được thiết lập, bao gồm các "công dân quan tâm tới hoạt động của bến cảng, các phụ khuân vác, công nhân, chủ các tàu chở hàng..." với mục đích bảo vệ hoạt động lâu dài của cảng.

Ngày 13/12/2013, 12 ủy viên của Hội đồng thành phố biểu quyết, nhất trí cho phép Thị trưởng phê duyệt thỏa thuận xây SVĐ của Beckham. Nhưng trước phản ứng của người dân, ngày 20/5/2014, 11 trong số 12 người nói trên đã quyết định bác bỏ đề xuất của cựu danh thủ Anh.

Quá trình xây SVĐ từ đó đi vào ngõ cụt.

60 triệu bảng là chưa đủ

Becks không thể làm gì hơn là tìm một địa điểm mới để xây sân. Khu vực được lựa chọn là Biscayne Bay. Nhưng rồi nó cũng bị bác bỏ khi các nhà môi trường cho rằng việc xây sân sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan, sinh thái của khu vực.

Từ việc hùng hồn tuyên bố “giấc mơ Mỹ” đã sắp thành hiện thực, Becks luôn úp mở mỗi khi được hỏi về kế hoạch ra mắt đội bóng. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Becks thừa nhận anh đã “quá táo bạo” khi đầu tư vào một địa hạt mà mình không có thẻ thường trú.

60 triệu bảng đã bỏ ra. Đó không phải là tiền riêng của Becks mà tiền hùn vốn chung với tỷ phú truyền thông Anh Simon Fuller và ông trùm viễn thông người Bolivia Marcelo Claure. Để mất trắng không đành, giải pháp chưa tìm ra, Becks chỉ biết chờ đợi.

Hôm 5/4, Thị trưởng Miami đem đến một thông tin. Thành phố đã quyết định cho đội bóng của Becks mượn tạm SVĐ Đại học quốc tế Florida với sức chứa 20.000 chỗ ngồi trong thời gian tìm địa điểm xây sân. Becks khá hờ hững trước thông tin này. Tháng trước anh bảo đội ngũ của mình “sắp đưa ra thông báo chắc chắn”. Bây giờ anh bảo: “Bạn chẳng thể xây SVĐ chỉ trong một đêm. Quan trọng nhất là phải tìm địa điểm cho phù hợp”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm