Nhóm CĐV tấn công Pique: Từng ném đầu lợn vào Figo, tấn công xe bus Real, khiêu khích Ronaldo

09/03/2014 09:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những biện pháp mạnh tay của CLB Barcelona và chính quyền xứ Catalunya vẫn chưa thể ngăn chặn được những hành động quá khích của Boixos Nois. Sau vụ Gerard Pique bị tấn công bằng đồng xu, Barca lại phải đau đầu tính cách đối phó với nhóm CĐV quá khích này.

Pique bị tấn công bằng đồng xu


Boixos Nois là nhóm quy tụ những thành phần bất hảo ở Catalunya, được biến đến như bộ phận CĐV cực đoan của Barcelona. Đã nhiều lần, các thành viên của nhóm đã bị cấm đến SVĐ Nou Camp bởi những hành động quá khích trong lẫn ngoài khán đài. Trước đây, mục tiêu của nhóm luôn là cầu thủ đối phương và những cầu thủ bị gán cho tội “phản bội”. Nhưng nay, mọi chuyện diễn biến tồi tệ hơn khi cả cầu thủ Barca cũng bị tấn công.

Sau trận thua 0-1 của Barcelona trước Valladolid đêm qua, hội Boixos Nois đã la ó và ném đồng xu vào đầu của Gerard Pique khi trung vệ này trên đường rời sân José Zorrilla. May mắn cho Pique là những vật thể đó không trúng đích.

Khiến Barca suýt lĩnh án phạt


Ở trận bán kết cúp nhà Vua giữa Barca và Real hồi tháng 2 năm 2013, Boixos Nois đã ném pháo sáng sang khu vực dành cho CĐV của đội khách. Không chỉ vậy, nhóm này còn bị quy kết có hành động tương tự bên ngoài khu vực sân Nou Camp. Sau trận đấu này, cảnh sát xứ Catalunya cho biết họ đã mở một cuộc điều tra nhằm đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi nói trên, khiến Barca thấp thỏm lo án phạt.

Tấn công xe bus Real


Người lái xe bus của Real Madrid đã miêu tả hành trình từ sân bay về khách sạn ở Barcelona vào chiều tối ngày 28/11/2010 là “kinh khủng”.  Có khoảng 100 CĐV thuộc hội Boixos Nois cầm cờ hiệu, bịt mặt “đằng đằng sát khí” chào đón Real Madrid trên suốt quãng đường. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, những CĐV quá khích này ném trứng, cà chua và chai lọ về phía các thành viên đội bóng kình địch.

Một trợ lý của HLV Jose Mourinho đã “ăn trọn” quả trứng vào đầu, trong khi cửa kính xe buýt nằm sát chỗ ngồi của Arbeloa và Raul Albiol cũng bị ném vỡ. Lực lượng cảnh sát đã phải làm hàng rào che chắn cho toàn bộ thành viên BHL và cầu thủ Real Madrid vào khách sạn an toàn. Đây được cho là màn “dằn mặt” đối thủ trước El Clasico của Boixos Nois.

Khiêu khích, chế nhạo Ronaldo


Trận Kinh điển tháng11 năm 2009, dù Barca đã cảnh báo CĐV của họ không nên xúc phạm danh dự của cầu thủ đối phương nhưng Boixos Nois vẫn hợp thành dàn đồng ca, gây sức ép cho C.Ronaldo với bài hát có điệp khúc “Ai solo un Ronaldo, Ai solo un Ronaldo, Ai solo un Ronaldo y no es Portuguese!” (Chỉ có một Ronaldo, chỉ có một Ronaldo mà thôi, và đó không phải người Bồ Đào Nha). Boixos Nois muốn ám chỉ rằng Liga chỉ có một cầu thủ lớn mang tên Ronaldo, và tất nhiên đó phải là cầu thủ đã chơi bóng cho Barca ở mùa giải 1996/97, với 47 bàn sau 49 trận.

Ném đầu lợn xuống sân Camp Nou


Trong số vô vàn những lần gây rối, làm náo loạn khán đài và bên ngoài sân, Boixos Nois “nổi tiếng” với cái đầu lợn dành cho Luis Figo. Ngày 24/11/2002, Luis Figo cùng Real Madrid trở lại Camp Nou trong tiếng la ó dữ dội và thái độ hằn học của gần 10 vạn cule. Mỗi lần Figo chạm bóng, những tiếng huýt gió lại vang lên và mỗi lần Figo tới gần đường piste, anh trở thành đích ngắm của hàng chục thứ đồ vật được ném từ khán đài.

Thù hận lên đến cao trào, Figo chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc phía trước nhóm Boixos Nois và một cơn mưa vật thể lạ đã hướng về phía anh: Chai nhựa, bật lửa, chai rượu whisky J&B và cả một chiếc đầu lợn! Camp Nou sau đó bị phạt 2 trận không khán giả.

Barca bất lực?

Trước sự quá khích của Boixos Nois, Ban lãnh đạo Barca và chính quyền thành phố đã nhiều lần răn đe bằng các biện pháp như cấm đến sân hay bắt tạm giam. Tuy nhiên, tuyên bố “Chúng tôi thà để sân Camp Nou trống vắng hơn là một sân vận động bạo lực” của một nhân viên an ninh Barcelona vẫn không thể ngăn cản được sự quá khích của Boixos Nois – “Những kẻ điên rồ” theo nghĩa tiếng Việt.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm