Nhật ký World Cup bằng thơ: Giọt lệ của quái kiệt Suarez

21/06/2014 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - (Một mình Suarez tiễn đội Anh về nước qua “cú đúp” siêu đẳng, nhưng ít ai nhớ rằng anh đã từng khóc như trẻ con trong trận Uruguay thua Costa Rica).

Ngồi trên ghế dự bị, chàng đã khóc nức nở trong trận thua Costa Rica

Một trận thua mà chàng hoàn toàn không có lỗi

Chàng không được huấn luyện viên tung vào sân vì những chấn thương ở gân kheo, khớp gối

Vì những áp lực đối với cá nhân, vì những thị phi dư luận ngoài đời

Chàng có miệng mà không hề được nói

Chỉ biết dùng nước mắt mình chia sẻ trước cuộc chơi

Đó là Suarez, một thiên tài suýt bị bỏ rơi

Một quái kiệt có trái tim mềm như thi sĩ

Có một cái đầu trẻ con và một đôi chân bất trị

Một người có thể làm nên trận đấu của riêng mình

Một kẻ có đủ tố chất của Messi, Ronaldo, Neymar nhưng chẳng bao giờ ủy mị

Hoặc giáng sấm sét xuống khung thành, hoặc đau đớn làm thinh

Vậy thôi, chỉ cần một lần chàng xuất hiện trên sân

Đội tuyển Anh biết thế nào là “lễ độ”

Rượt theo một kẻ biết “tàng hình” như chàng vô cùng khổ sở

Suarez lúc độn thổ, lúc thăng thiên như có phép màu

Chàng hóa thân thành đại đế Cesar “ta đến, ta thấy, ta thắng” cực kỳ đúng lúc

Hai cú làm bàn gây chấn động bể dâu

Đội tuyển của Rooney và Gerrad có thua thì cũng xứng đáng chứ sao

Sương mù Luân Đôn giăng trùng trùng điệp điệp

Uruguay và Anh đều bị dồn vào đường cùng, sống hay là chết

Nhưng chỉ khác nhau ở giọt lệ xuất thần

Kìa, một lần nữa ngoài sân Suarez ôm đồng đội tuôn rơi nước mắt

Nước mắt loài người hay giọt lệ siêu nhân?


20/6/2014

Bùi Chí Vinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm