Nhật kí hành trình: 'Nào cùng hô vang: Brazil vô địch!'

18/06/2014 16:01 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn phóng viên/biên tập viên của TT&VH/TTXVN tiếp tục làm việc không kể ngày đêm tại Sao Paulo và Rio de Janeiro để chuyển tải không khí bóng đá sôi sục về với bạn đọc Tin nhanh World Cup 2014, báo điện tử http://thethaovanhoa.vn và bản tin Ký sự World Cup 2014 trên kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews).

Hành trình khám phá các khu ổ chuột tại Rio de Janeiro vẫn tiếp tục với nhà báo Anh Ngọc. Trong ngày đội tuyển Brazil chuẩn bị đá trận quan trọng với Mexico, nhà báo Anh Ngọc đã đi đến nhiều khu ổ chuột quan sát, ghi chép và chụp lại những hình ảnh về cuộc sống của họ. 


"Không đề cho favela", ảnh từ facebook nhà báo Anh Ngọc.

"Nào, ta cùng hô nhé, 1,2,3, Brazil vô địch", anh viết tựa đề cho bức ảnh chụp cùng một nhóm người Brazil ở khu Botafogo, trung tâm Rio trước trận đấu quan trọng của tuyển Brazil. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tình yêu bóng đá và yêu đội tuyển quê hương tại mọi vùng đất tại Brazil đều đáng nể. Và họ cũng không thiếu những giấc mơ đổi đời cùng trái bóng.

Chính nhờ những chuyến đi, nhà báo Anh Ngọc và phóng viên Vũ Tú đã thực hiện phóng sự về cuộc sống của người dân ở khu ổ chuột Rocinha tại Rio cho kênh Truyền hình Thông tấn Vnews. "Chúng tôi đã từng có một phóng sự về cách người dân khu ổ chuột làm cho cuộc sống của mình tốt hơn với những dự án kinh doanh thú vị. Nhưng không phải ở đâu cũng được như vậy, khi người nghèo phải vật lộn để mưu sinh, và có lẽ nếu điều gì làm cho cuộc sống của họ tốt hơn mỗi ngày chỉ có thể là bóng đá, điều duy nhất cùng với họ trải qua những khó khăn thường trực", trang Thethaovanhoa.vn ghi lời giới thiệu phóng sự của Anh Ngọc và Vũ Tú.

Ảnh từ facebook nhà báo Anh Ngọc.

Trong khi đó nhà báo Đức Lộc và Phạm Tấn đã có chuyến đi đáng nhớ đến các khu fanfest tại Sao Paulo, và đặc biệt đến thăm nơi Neymar sống và tập luyện khi còn nhỏ. "Neymar giàu tình cảm hơn cái vẻ bề ngoài tay chơi của anh. Chúng tôi đã tìm đến nhà thờ gắn liền với Neymar ở Sao Vicente, có tên là Batista", nhà báo Đức Lộc viết.

"Trong một cuộc phỏng vấn, Neymar từng kể rằng anh thường đến nhà thờ này vào cuối tuần lúc nhỏ và khi đã có “điều kiện” thì đã quay lại góp tiền nâng cấp nhà thờ. Người dân ở đây vốn đã quý Neymar, giờ càng quý anh hơn.Báo chí Brazil tiết lộ rằng Neymar dành 10% thu nhập cho hoạt động từ thiện, một cách bí mật chứ không công khai. Sự thực thế nào thì chưa rõ, nhưng Neymar có nhiều hoạt động giúp đỡ quê hương". 


Nhà báo Đức Lộc và CĐV Brazil.



Ảnh từ facebook nhà báo Phạm Tấn (Tuấn Đạt).

"Anh đã bỏ tiền xây hẳn Học viện bóng đá Neymar Jr ở Praia Grande, giữa Sao Vicente và Santos. Học viện này đang xây dựng, rộng 8.400 mét vuông, dự tính hoàn thành vào cuối năm nay", Đức Lộc và Phạm Tấn cung cấp cho độc giả nhiều thông tin mới mẻ về thần đồng bóng đá Brazil.

Mời độc giả đón đợi các bài viết mới nhất của nhóm phóng viên/BTV TT&VH/TTXVN về trận hòa 0-0 của đội tuyển Brazil trước Mexico trong số Tin nhanh World Cup 2014 của báo TT&VH phát hành ngày mai.

Ngoài ra còn là những phóng sự gửi về từ Brazil trên Kênh truyền hình Thông tấn Vnews vào tối nay, và các bài viết, chùm ảnh cập nhật từng phút tại http://thethaovanhoa.vn.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm