Nhật kí hành trình: 'Đột nhập' khu ổ chuột Rio, thăm 'trường học' của Neymar

17/06/2014 14:10 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - "From Rio with love: Ngồi xe ôm phi như "điên" trong các khu ổ chuột Rio. Thật thích!"

Đó là chia sẻ của nhà báo Trương Anh Ngọc trên trang facebook cá nhân của anh. Như chia sẻ, một lần nữa nhà báo Anh Ngọc đến các khu favela (khu ổ chuột) tại Brazil để đi tìm mặt khác của World Cup 2014. Nơi các CĐV không có tiền mua vé vào SVĐ. Nơi của những người đói khổ kêu gọi, thậm chí biểu tình yêu cầu chính quyền chi tiền cho giáo dục, y tế... thay vì chỉ đầu tư cho bóng đá. Nơi có những đứa trẻ yêu bóng đá cuồng nhiệt, và rất có thể mai này sẽ là niềm hy vọng của bóng đá Brazil.






Anh Ngọc và những bức ảnh chụp Rio.

Nhà báo Anh Ngọc, người vốn rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị, chia sẻ trên trang facebook cá nhân cả một chùm ảnh anh chụp được tại Rio. Anh viết: "Những tấm ảnh được chụp trong những ngày tôi ở Brazil, cho World Cup 2014. Một hành trình dài, với những con người, những số phận, những địa điểm đã đi qua, cùng những tâm trạng và cảm xúc của tôi, người cầm máy...". Qua góc nhìn lãng mạn của Anh Ngọc, Rio không chỉ có bóng đá, các khu ổ chuột. Mà còn có những hy vọng tại tượng Chúa cứu thế, bầu trời xanh ngát, cảnh đẹp và những nỗi niềm.


Núi Bánh mì đường (Pao de Acucar), một thắng cảnh của Rio,
nhìn từ khu ổ chuột Villa Pereira da Silva...



Một lá cờ Brazil trong favela (khu ổ chuột) Villa Pereira da Silva...



Người chủ của căn nhà này là một fan của đội Fluminense,
một trong bốn CLB bóng đá của Rio, và cũng là fan của đội tuyển Brazil...



Dép cho World Cup



Một khu ổ chuột trong gần 1 nghìn khu như thế ở Rio de Janeiro..
.


Một góc Rio de Janeiro, nhìn từ núi Corcovado....

Nhà báo Đức Lộc và nhà báo Phạm Tấn hiện vẫn ở Sao Paulo. Trong số Tin nhanh báo TT&VH ngày mai, 18/6, hai anh sẽ gửi đến độc giả các bài phóng sự về sân đấu của CLB Sao Vicente Atletico cùng những con phố xung quanh thuộc thành phố Sao Vicente (bang Sao Paulo), khu vực mà Neymar, tiền đạo của đội tuyển Brazil, từng chơi bóng lúc còn nhỏ. Phóng sự cũng được dựng cho Kênh truyền hình Thông tấn Vnews, sẽ được phát trong các bản tin về World Cup.


Sân đấu của CLB Sao Vicente Atletico, nơi Neymar tập khi còn nhỏ.


Nhà báo Phạm Tấn và "đội tuyển của con"

Vào tối qua (giờ Việt Nam), nhà báo Phạm Tấn cũng không quên gửi lời chúc chiến thắng cho đội tuyển Đức, một đội bóng mà anh cũng yêu mến.

 Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm