Nhật kí hành trình: Đến Tượng Chúa cứu thế ở Rio de Janeiro. 'Italy, tôi yêu em'

15/06/2014 15:03 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đội phóng viên/biên tập viên của báo TT&VH/TTXVN tác nghiệp tại Brazil tiếp tục đặt chân đến những vùng đất mới, truyền tải không khí sôi động của World Cup đến các bạn đọc và khán giả ở nhà.

Nhà báo Đức Lộc và nhà báo Phạm Tấn vẫn có mặt tại Sao Paulo. Khi nơi đây không diễn ra bóng đá, hai anh tiếp tục gửi đến độc giả của Tin nhanh TT&VH cùng Bản tin truyền hình của Truyền hình Thông tấn (Vnews) các sản phẩm chất lượng.

Trong mục Thư Brazil, Nhà báo Phạm Tấn có những chia sẻ thú vị về tình cảm của người Brazil dành cho Neymar: "Khi Robben ngoặt trái bóng bằng chân phải, thả trôi Pique, dứt điểm bằng chân trái làm tung lưới Tây Ban Nha, phải đến chín trên mười người Brazil quanh tôi bật dậy reo hò ầm ĩ như thể Brazil vừa chiến thắng", anh viết trong bài "Brazil cũng thích Messi". 


Ảnh từ facebook nhà báo Đức Lộc và Phạm Tấn.

"Vậy thì người Brazil thích đội tuyển nước ngoài nào? Không, họ không thích đội tuyển nào ngoài Brazil cả. Nhưng không hiếm người Brazil hâm mộ Maradona và Messi. Maradona đã được săn đón như một người hùng khi ông xuất hiện ở trận khai mạc. Chiếc áo của Messi được treo bán ở các khu mua sắm. Và quan trọng nhất là truyền hình. Cả hai số 10 vĩ đại của Argentina đều xuất hiện đều đặn trên truyền hình Brazil trước giữa và sau mỗi trận đấu trong các mục quảng cáo.... Cứ là một số 10 vĩ đại, thì dù quốc tịch nào, người Brazil cũng yêu".

Bạn đồng hành cùng nhà báo Phạm Tấn, nhà báo Đức Lộc gửi đến độc giả các bài viết thú vị về các cầu thủ tại World Cup, thông qua góc nhìn của chính người Brazil. Trong số Tin nhanh báo TT&VH ngày 15/6, nhà báo Đức Lộc viết bài "Khi nỗi sợ Xavi được xua tan" chia sẻ quan điểm của người Brazil về Xavi, linh hồn của tuyển Tây Ban Nha, trước và sau thảm bại Hà Lan.

Ngoài ra, phóng sự "Cuộc sống người Nhật Bản tại Sao Paulo" cũng được anh Phạm Tấn và Đức Lộc thực hiện tại Sao Paulo, cho thấy góc nhìn thú vị về cuộc sống của người châu Á tại quốc gia Nam Mỹ xa xôi ấy.

Trong khi đó, nhà báo Vũ Tú và nhà báo Anh Ngọc vẫn có mặt tại Rio de Janeiro. Nhà báo Anh Ngọc đã có chuyến đi đến Tượng Chúa cứu thế ở Rio và như thường lệ, anh cho ra đời các bài phóng sự sâu sắc về cuộc sống ở các khu favela (khu ổ chuột) tại Brazil. 



Nhà báo Anh Ngọc thể hiện tình yêu với đội tuyển Italy.

Khi đội tuyển Italy, đội bóng mà nhà báo Anh Ngọc rất yêu mến, thi đấu với đội tuyển Anh vào sáng nay (giờ Việt Nam), nhà báo Anh Ngọc không quên bày tỏ quan điểm và cảm xúc trên trang facebook cá nhân: "Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Italia đã thắng. ITALIA, TI AMO...", anh viết. Ngoài ra còn là một chia sẻ vui về công việc vất vả tại Brazil: "Đắng lòng cảnh nhà báo Việt không quản ngại dậy sớm để viết bài phục vụ độc giả trong nước xem World Cup... Bật dậy lúc 4 giờ sáng, khi trời Rio de Janeiro còn tối đen như mực, để kì cạch gõ máy tính viết bài và biên tập ảnh cho bài báo".


Nhà báo Vũ Tú hứa hẹn tặng khán giả của Vnews
một phóng sự thật hay và ý nghĩa.

Nhà báo Vũ Tú, vốn là một người làm truyền hình, đã cho ra đời các sản phẩm như đúng thế mạnh của anh, phóng sự: "Cuộc sống của người dân trong khu ổ chuột Vila Pereira da Silva" trên Kênh truyền hình Thông tấn Vnews.

Hành trình của Đội đặc nhiệm Báo TT&VH/TTXVN những ngày tới chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều khám phá bất ngờ về đất nước, con người Brazil, khi trái bóng Brazuca tiếp tục lăn. 

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm