Nhật Bản vs CHDCND Triều Tiên (19h00, 6/10): 'Giải mã' các cô gái Triều Tiên

06/10/2023 06:50 GMT+7 | ASIAD 2023

Làm thế nào để "giải mã" đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên? Hàn Quốc đã không thể làm được điều đó, Uzbekistan thất bại thảm hại. Sứ mệnh ấy giờ được trao cho đội tuyển nữ Nhật Bản.

Quả thật, sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp từ phía các cô gái Triều Tiên thì đúng là hy vọng ngăn chặn họ giờ chỉ còn có thể đặt vào Nhật Bản, đội bóng lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở chung kết môn bóng đá nữ. Dù chỉ mang đội hình hai đến Hàng Châu, song đội tuyển nữ xứ mặt trời mọc đã chứng tỏ họ gần như không có khoảng cách so với các tuyển thủ dự World Cup nữ cách đây không lâu.

Thầy trò Futoshi Ikea đã toàn thắng vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại là 23-0. Đến tứ kết họ "hủy diệt" đội bóng vừa dự World Cup là Philippines với tỷ số 8-1. Chỉ đến khi gặp đối thủ mạnh là chủ nhà Trung Quốc, nhà ĐKVĐ mới tốn kha khá sức khi thắng với tỷ số 4-3.

Song chiến thắng với cách biệt sít sao ấy có thể là một lời cảnh báo đối với nữ Nhật Bản, rằng sự chủ quan có thể phải trả giá đắt. Hàng thủ đội bóng xứ hoa anh đào đã phần nào lơi lỏng khi đội nhà dẫn 4-1 trong hiệp một nên đã để Trung Quốc ghi 2 bàn trong hiệp hai. Những chân sút rất giàu kỹ thuật và sắc bén của nữ Triều Tiên hoàn toàn có thể làm được hơn thế. Hãy nhìn ánh mắt bất lực của các cô gái Hàn Quốc thì rõ, đặc biệt là pha sút phạt cầu vồng cực kỳ ảo diệu của Rihak ở phút 20.

Chung kết bóng đá nữ, Nhật Bản vs CHDCND Triều Tiên (19h00 ngày 6/10): "Giải mã" các cô gái Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhật Bản có thể “giải mã” nữ Triều Tiên?

CHDCND Triều Tiên đã vắng mặt ở ASIAD khá lâu (9 năm) khiến không ít người trong chúng ta quên mất họ đẳng cấp và giàu truyền thống như thế nào ở sân chơi này. Theo thống kê, kể từ năm 1998 đến giờ, cứ tham dự ASIAD là kiểu gì họ cũng lọt vào đến tận chung kết, với tổng cộng 6 lần (họ vô địch 3/5 lần trước đó). Nhưng điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ngạc nhiên nhất là tại sao một đội bóng không tham dự một giải quốc tế nào suốt 9 năm qua, và thậm chí không thi đấu cọ xát gì suốt 4 năm qua, lại có thể duy trì thứ bóng đá đỉnh cao đến như thế. Thật là đáng nể!

Từ đầu giải, nữ Nhật Bản luôn thi đấu theo phong thái chủ động để bóp nghẹt đối phương từ đầu trận, nhưng Triều Tiên thừa đẳng cấp và kinh nghiệm (dù tuổi đời họ rất trẻ) để đối phó. Còn một thống kê đáng chú ý: trong lịch sử, chỉ có hai đội từng bảo vệ được tấm HCV ASIAD. Đó là Trung Quốc, và Triều Tiên. Liệu nhà ĐKVĐ Nhật Bản có thể "giải mã" Triều Tiên để trở thành nhà quán quân thứ 3 trong lịch sử bảo vệ tấm HCV bóng đá nữ?

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Asano Natsumi, Koyama Shinomi, Goto Wakaba, Koga Toko, Wakisaka Reina, Shiokoshi Yuzuho, Nakashima Yoshino, Tanikawa Momoko, Amano Suzu, Yamamoto Yuzuki, Chiba Remina.

Triều Tiên: Kim Unhui, Ri Myonggum, Ri Kumhyang, Wi Jongsim, Ri Hyegyong, Myong Yujong, Ri Hak, Choe Kumok, An Myongsong, Hong Kim Kyongyong, Sung Hyang Sim.

Dự đoán: 2-2 (Nhật Bản thắng bằng đá luân lưu)


T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm