Nhận định trước trận MU vs Chelsea: Đi tìm hình bóng tương lai

25/05/2023 07:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhận định trước trận MU vs Chelsea: Gần như định vị xong chỗ đứng của mình mùa này, MU và Chelsea giờ sẽ vẽ ra hình bóng tương lai, để trở thành phiên bản tốt hơn ở mùa giải tới.

Mùa bóng đầu tiên của HLV Erik ten Hag ở Old Trafford có thể được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ nếu ông và các học trò có điểm trong trận đá bù đêm nay (hoặc trận gặp Fulham vào Chủ nhật này) để đảm bảo tuyệt đối tấm vé dự Champions League. Ngoài Top 4 và Cúp Liên đoàn, vị HLV người Hà Lan vẫn còn có cơ hội vượt định mức nếu đánh bại tân vương Premier League Man City ở trận chung kết Cúp FA vào thứ Bảy tuần sau.

Tương lai của MU: Thải người thừa, đón tân binh

Bất luận đoạn kết mùa bóng này của MU có như thế nào, tất cả đã nhìn thấy dấu ấn của HLV Ten Hag, một nhà cầm quân có thừa sự quyết đoán để đưa nửa đỏ thành Manchester đi vào quỹ đạo. Cách ông thải độc đội ngũ những con người không hết mình vì đội bóng như Cristiano Ronaldo để cấy vào đó năng lượng và tinh thần chiến binh đã đưa MU vượt khỏi tàn dư Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick để lại từ mùa trước.

Vậy đâu là điều còn thiếu ở Old Trafford để MU tái sinh hình hài một ứng viên vô địch Premier League như đã từng thấy dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson? Bỏ qua một bên những lùm xùm về chuyện ai sẽ là ông chủ mới ở sân Old Trafford giữa Sheikh Jassim hay Sir Jim Ratcliffe, ưu tiên hàng đầu của HLV Ten Hag là tiếp tục quá trình thanh lọc đội ngũ vẫn còn dư thừa những thành phần không hữu dụng. Axel Tuanzebe, Phil Jones và Brandon Williams là những cái tên sẽ không còn được chào đón ở MU mùa tới. Trường hợp của Tuanzebe và Jones chẳng hề bất ngờ bởi họ sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè, còn Williams tạo ra chút đáng tiếc về một phương án cạnh tranh vị trí với Luke Shaw cho đến lúc Tyrell Malacia hiện diện và mang đến giải pháp ưng ý hơn cho HLV Ten Hag.

Gương mặt mới nhất (và đáng tiếc hơn cả) nằm trong danh sách bị đào thải mùa Hè này là Anthony Martial. Trải qua 8 năm gắn bó với sân Old Trafford, tiền đạo người Pháp chẳng hề cho thấy tâm thế sẵn sàng trở thành một trụ cột. Anh chỉ mang về tổng cộng 8 pha lập công trong 27 lần ra sân, con số rõ ràng quá thấp so với kỳ vọng cho một phương án khỏa lấp chỗ trống Ronaldo để lại. Khi Marcus Rashford vắng mặt, tất cả đã nghĩ về thời cơ cho Martial, người có thể đổ lỗi cho tiền sử chấn thương hoành tráng ngăn cản anh phát triển tài năng theo cách mình mong muốn. Rốt cuộc, 57 phút tệ hại của tiền đạo 27 tuổi này ở trận thắng Bournemouth đã lấy đi những kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của HLV Ten Hag. Ông sẵn sàng để anh ra đi, trả Wout Weghorst về đội bóng chủ quản để tìm kiếm một trung phong mới xứng tầm cho MU mùa Hè này, giữa một trong hai cái tên: Harry Kane của Totttenham hoặc Victor Osimhen của Napoli.

Đá bù vòng 32 Premier League, 02h00 ngày 26/05, sân Old Trafford, MU-Chelsea: Đi tìm hình bóng tương lai - Ảnh 1.

Cả MU và Chelsea hướng đến trận đấu này để nhìn ra những gì cần làm cho tương lai

Chelsea cải tổ từ trên xuống dưới

Câu chuyện "thải độc" của Chelsea xem chừng phức tạp hơn MU, không chỉ vì vị trí tệ hại và mùa đầu tiên hỗn loạn dưới kỷ nguyên Todd Boehly. Mầm độc ở Stamford Bridge nảy sinh bằng một chuỗi sai lầm: Sa thải vội vàng Tuchel rồi nhận ra ý tưởng dài hạn với Graham Potter chết yểu chỉ sau 7 tháng, đội ngũ phình to bất thường lên tới 31 người. Trách nhiệm của HLV Mauricio Pochettino, người chuẩn bị trở thành tân thuyền trưởng Chelsea, là phải tiến hành thanh lọc càng nhanh càng tốt. Đó là điều kiện tiên quyết trước khi nhà cầm quân người Argentina đánh dấu những mục tiêu cần nâng cấp trong mùa Hè này, cụ thể là một thủ môn, một tiền vệ trung tâm và một trung phong. Alexis MacAlister của Brighton, Osimhen của Napoli và Andre Onana của Inter Milan có thể là những tân binh đầu tiên dưới kỷ nguyên Pochettino. Nếu tiến trình thanh lọc này diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, cựu HLV Tottenham và PSG sẽ có đủ thời gian để bơm dòng máu mới vào những đôi chân Chelsea vốn đang đếm ngược thật nhanh đến ngày mùa giải này hạ màn.

Quá trình thanh lọc không chỉ giới hạn ở quân số đội hình, mà lan cả lên tận cấp thượng tầng. Chỉ 10 tháng sau khi nhận nhiệm vụ, Tom Glick, Giám đốc kinh doanh của Chelsea, sắp rời ghế và nhường lại vị trí cho Chris Jurasek. Những bất ổn về định hướng lãnh đạo, bắt đầu từ việc quá chậm trễ bổ nhiệm giám đốc thể thao để Todd Boehly sớm bớt kiêm nhiệm, khiến Chelsea đi chậm hơn và mắc sai lầm nghiêm trọng phá hỏng cả một mùa giải với ba đời HLV khác nhau. Đó là kịch bản chưa bao giờ nhìn thấy dưới kỷ nguyên Roman Abramovich trước đây.

Trận đại chiến đêm nay vì thế giống như một bước đệm để cả hai đội bóng sẵn sàng cho những nâng cấp trong mùa Hè này. Một chút động lực cho MU khi họ muốn tránh bất trắc ở vòng đấu cuối cùng, còn Chelsea của HLV Lampard sẽ tiếp tục đem đến sàn diễn cho những gương mặt trẻ giàu khát khao như Lewis Hall, người chơi hay nhất ở trận thua Man City vừa qua. 

 Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm