Nhận định trước trận Cagliari vs Inter: Vòng luẩn quẩn của Inter Milan

28/08/2023 09:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sự kiện đáng chú ý nhất tại Inter những ngày vừa qua là thương vụ đưa tiền đạo 34 tuổi Alexis Sanchez trở lại, chỉ đúng 12 tháng sau ngày chính họ tìm mọi cách đẩy cầu thủ ra đi. Sanchez ký hợp đồng 1 năm theo dạng chuyển nhượng tự do từ Marseille.

Sanchez là chân sút 34 tuổi thứ hai Inter chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng này, sau Marko Arnautovic, người cũng từng chơi cho họ cách đây hơn 10 năm. Việc ký hợp đồng với 2 cầu thủ tuổi xế chiều cho hàng tấn công khiến dư luận phải đặt dấu hỏi về chính sách của Inter.

Vòng luẩn quẩn "có 1 không 2"

Để có chỗ cho Sanchez, Inter đã chấp thuận cho Marseille mượn tiền đạo người Argentina Joaquin Correa với mức phí chỉ 2 triệu euro kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 10 triệu euro nếu Marseille giành vé dự Champions League mùa tới. Và như thế, họ đã tạo ra một vòng lặp hiếm thấy trong bóng đá. Tháng 8/2022, Inter đã phải đền bù tiền để chấm dứt hợp đồng với Sanchez và lấy chỗ cho Correa, người được mua đứt từ Lazio. Tháng 8/2023, Inter lại chấp nhận mất tiền (bán đứt được Correa thì cũng lỗ 20 triệu euro) để loại Correa, lấy chỗ cho Sanchez, người đã lớn tiếng chỉ trích CLB này thiếu tin tưởng vào anh sau khi chuyển tới Marseille và chơi rất hay.

Với việc đưa Sanchez trở lại, Inter đã chính thức thừa nhận rằng họ đã sai lầm và đây là một nỗ lực sửa sai. Inter từng kỳ vọng rất nhiều vào Correa, nhưng hóa ra, chính Sanchez mới là người nhẽ ra họ phải giữ lại. Cho dù đã bị thất sủng từ mùa 2020-21 khi Inter giành Scudetto với cặp "song sát" Lukaku-Lautaro, Sanchez (20 bàn trong 109 trận) vẫn tỏ ra hữu ích hơn so với Correa, người chỉ ghi vẻn vẹn 10 bàn trong 76 trận ra sân cho Inter. Đẳng cấp của ngôi sao người Chile đã được tái khẳng định bằng thành tích 18 bàn và 3 kiến tạo chỉ trong 44 trận cho Marseille mùa trước, những con số khiến Inter phải ngậm đắng thừa nhận sai lầm.

Dù việc thay Correa bằng Sanchez là sự cải thiện cho hàng công (trên lý thuyết), thì cách làm của Inter trong kỳ chuyển nhượng này vẫn là rất khó hiểu. Họ chẳng những không khắc phục được sự suy yếu rất đáng kể so với mùa trước sau sự ra đi của Lukaku và Dzeko, mà còn không trẻ hóa hay hướng đến một mục tiêu lâu dài nào. Cả Arnautovic và Sanchez đều chỉ là phương án vá víu tạm bợ, trong khi Marcus Thuram, người được đem về làm tiền đạo số 3, nhưng bây giờ bất đắc dĩ trở thành đối tác số 1 đá cặp với Lautaro Martinez, cũng không mạnh về ghi bàn. Thay vì sửa chữa hàng công, Inter lại dồn tiền gia cố hàng thủ vốn đã chơi rất tốt mùa trước với thương vụ mua hậu vệ đa năng Benjamin Pavard từ Bayern Munich. Vẫn biết Pavard là một ngôi sao hàng đầu rất đáng để chi tiền, nhưng sự đầu tư thiếu cân bằng của Inter tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Ai sẽ gánh được hàng công nếu Lautaro chấn thương dài ngày hoặc sa sút phong độ?

01h45 ngày 29/8, sân Unipol Domus, Cagliari - Inter (trực tiếp VTVCab): Vòng luẩn quẩn của Inter Milan - Ảnh 1.

Đưa Alexis Sanchez trở lại là sửa chữa sai lầm hay là sai lầm mới của Inter?

Cái khó bó cái khôn

Nhẽ ra Inter đã có thể có một kỳ "đi chợ" tuyệt vời nếu vụ mua đứt Lukaku không bị phá hỏng một cách rất cay đắng, nhưng chung quy lại, sự đảo lộn trong các kế hoạch chuyển nhượng chỉ nằm ở 1 nguyên nhân: Tiền. Inter không có đủ tiền để chiêu mộ một tiền đạo trẻ tài năng và tiềm năng như Folarin Balogun hoặc một chân sút khả dĩ thay thế được Lukaku như Alvaro Morata hay Gianluca Scamacca. Với tình hình tài chính chưa có dấu hiệu cải thiện trong tương lai gần, Inter buộc phải chấp nhận phương án "lấy ngắn nuôi dài", sử dụng các thương vụ tiết kiệm như Sanchez và Arnautovic trong lúc chờ sự khởi sắc hơn chưa biết khi nào mới đến.

Đó là cách làm đúng đắn hay sai lầm, thầy trò HLV Simone Inzaghi sẽ trả lời trên sân cỏ, nhưng đó sẽ là câu chuyện được nhắc tới sau ít nhất nửa mùa giải. Trở lại với thực tế trước mắt, chuyến làm khách trên sân đội mới thăng hạng Cagliari đêm nay là dạng trận đấu mà Inter không được phép sẩy chân. Mùa trước, trong giai đoạn hàng công có phong độ tệ hại, Inter đã để thua cả những đội nhược tiểu như Empoli, Monza hay Spezia và trải qua chuỗi 5 trận không thắng, suýt khiến họ phải trả giá nếu như Lukaku không trở lại chói sáng ở hai tháng cuối mùa.

Với cú đúp của Lautaro ở trận ra quân thắng Monza 2-0, trong đó có 1 bàn từ kiến tạo của tân binh Arnautovic, hàng công Inter đang tỏ ra hưng phấn. Sự có mặt của Sanchez sẽ càng gia tăng sự tự tin cho các cầu thủ áo sọc xanh-đen. Inter phải thắng để sẵn sàng cho các thử thách lớn hơn trước Fiorentina và Milan ở các vòng đấu tiếp theo. 


Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm